HN - PHỞ BÒ SỐT VANG- ngách 79 ngõ Thổ Quan

70k cho 2 bát phở tái sốt vang+ 3 quẩy to + 1 trứng trần _ quá hợp lí cho cuộc tình đi qua màn đêm tối 😂 Chi tiết món ngon: 🍜Nước phở ngọt thanh ( sẽ là nhạt nếu bạn nào thích ăn đậm) - không được nóng nghi ngút cho lắm( giảm đi cái thú ăn nóng hít hà :)) 🍜Bánh phở: Như bao quán phở khác- không đặc sắc 🥩Thịt bò tái: thái vụn - mềm thơm mùi bò thật 🥩Thịt bò sốt vang: được hầm nhừ, mềm tơi, thơm mùi sốt vang- chứ cục thịt đẫy đà hơi hơi có mùi gà🍗 và mình có ăn phải miếng thịt bò như miếng thịt ức gà cho vào sốt vang cùng 😳- chắc quán bán thêm cả phở gà nên lẫn mùi + lẫn thịt chăng😶 🥨Quẩy: ngon+ rẻ ( 3 cái to oành 5k) - mình là fan quẩy chấm nước phở - quẩy cần to, có bột + dai, chấm với nước phở thì thôi rồi best luôn. Quẩy mình thấy có ở đây+ quẩy ăn bò nhúng dấm hợp lí và ưng 🥳 🥚Trứng trần: quán làm cẩn thận có trần qua 10s với nước súp đủ để trứng lòng đào được bao bọc lớp lòng trắng bên ngoài, 🍳Trứng được để ra bát riêng rất bắt mắt và chuyên nghiệp :)))- các quán phở khác mình hay ăn toàn để trứng trong bát r rưới nước súp nóng lên, k đủ độ nóng và time nên lòng đỏ 1 đằng lòng trắng gợn vân chia ra 1 nẻo— trứng siêu tái k hợp khẩu vị 😐 💁‍♀️Phục vụ: Quán khá đông nên ngồi đợi hơi lâu, phải giục gọi đồ mấy lần nếu bạn ngồi xa bác order- bác ý sẽ quên luôn bạn và sắp xếp lấy đồ cho khách vào trc khách vào sau lẫn lộn 🙁 Có 1 -2 bác gái cũng cao tuổi chuyên chạy bưng bê nên k nhớ bàn, đặt lộn đồ ăn, món trứng trần ngon- mình gọi nhắc lại do đợi quá lâu(nếu đông khách bác gái bưng bê từ chối mang đồ luôn 😢- mình và bạn ăn gần xong - trứng mới đc bê ra 😔) Khách tự phục vụ quẩy- ăn bnh cái lúc ra tính tiền đọc cho bác order (5K/3 cái) ========= Túm lại với mức giá trên thì không đòi hỏi gì thêm- mình sẽ quay lại nếu tiện đường.🤗
người yêu thích