Hít hà - ngon tê tái với Mì - bún ốc hến nổi nhất quận 4

Lâu ngày chán cơm nên muốn tìm 1 món ăn khác để thay đổi. Trời cũng lạnh lạnh, nên quyết định tìm món mì hến, nghe giới thiệu là khá hot ở quận 6.
2/4 Ngô Văn Sở, phường 14, Quận 4
Quán nằm trên đường Ngô Văn Sở, cách đường Nguyễn Tất Thành tầm 10m thôi. Không gian quán cũng khá là ổn.

Mình cho mình và bạn mình 2 tô: 1 mì bún ốc hến, bạch tuột và 1 tô bún ốc hến.


Tầm 5 phút sau khi order thì món đã được mang ra. Đây là món mì hến ốc, bạch tuột với giá 32k

Bạn có thể nhìn thấy khá nhiều hến, bạch tuộc và...

Ốc ở đây cũng nhiều nữa. Là ông móng tay luôn ak, gần chục con. Ốc tươi, và rất ngọt thịt, không bị gạng cát nha.

Mì trong đây là mì gói. Ngoài ra, trong đây còn có ít râu muống và rau răm nữa.

Tô tiếp theo là Tô bún ốc hến 27k. Lẽ ra mình gọi tô phở ốc hến nhưng lúc ghé thì bị hết rồi

Quan sát cũng thấy ốc ở đây rất nhiều. Ặc ặc, giờ ngồi viết nhìn lại mà vẫn còn thấy thèm nữa ak.

Hến thì béo béo, ngọt thịt. Tạo nên hương vị đặc trưng của món ăn này.

Nước dùng ở đây thật sự quá suất xắc. Đậm đà và ngọt nước và cay nữa. Nhưng cay không phải ăn vào cay liền và lúc sau mới thắm. Trời lạnh lạnh nên ăn món này Vừa ăn vừa hít hà vì cay, xong sau đó uống 1 ngụm Coca-Cola thì còn gì bằng.

Mình không nghĩ bún lại là sự kết hợp hoàn hảo của món ăn này, bình thường mình chỉ ăn mì hoặc phở hến thôi.

Menu cho mọi người tham khảo nhé!


