Hình ảnh liệu chỉ mang tính chất minh hoạ??

Clover Lunch & Dinner 🏠 17/3 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.1 Hôm trước thèm đồ Hàn mà muốn đi thử chỗ mới nên tụi mình quyết định đến đây thử. Ấn tượng đầu tiên là quán trong hẻm, diện tích nhỏ. Bên ngoài không có nhân viên giữ xe khi có khách thì nhân viên chạy ra lấy khoá xích xe lại nha :)) 📌 Tokbokki đem ra đầu tiên hơi thất vọng vì bánh gạo ít 😔 có 2 cục cá viên, không có chả cá lát bình thường trong tokbokki. Hơi nhạt so với khẩu vị mình, với trứng bị khô chắc do luộc hơi kĩ. 📌 Mandu chiên giòn, nhân nhiều ăn okie, mà chưa ráo dầu nên mấy bạn chịu khó lấy giấy thấm lại lần nữa ăn đỡ ngán nha :)) 📌 Tonkatsu cury là món mình thấy ổn nhất hôm đó 👍🏻 Sốt cury nêm đậm đà ăn chung Cơm dẻo, thơm rất là đưa vị. Thịt heo chiên xù giòn, bạn nhân viên đưa chén sốt ra nói có thể chấm kèm nếu ăn thấy nhạt. Mình nếm thấy vừa rồi nhưng thích ăn ngập sốt nên vẫn ham hố rưới thêm 😋. Điểm trừ là thịt heo hơi dai, cảm giác do lúc tẩm bột chiên cắt không đúng sớ thì phải. 📌 Canh kimchi hơi mặn, vị chua đặc trưng của kimchi luôn. Bạn mình đi Hàn rồi nói vị canh này đúng kiểu người Hàn bên đó hay ăn. Nhưng mình thì không thích như vậy 😌 hơi chua quá, thích nêm kiểu quán Hàn Quốc ở Việt Nam như Busan hay Hanuri hơn. Nhân viên đứng bếp là chủ yếu, ít nhân viên ở ngoài để ý khách nên lúc nhờ lấy chén hay kêu bill cũng đợi hơi lâu. Mà bù lại mấy bạn khá thân thiện, nhiệt tình 👌🏻 Mình đi buổi trưa quán đông, cỡ mười bàn gần như full hết luôn. Mà đặc biệt là nhiều người Hàn đến ăn nha :)) nguyên quán toàn càm xa mi ta à nhan xê ô tiếng Hàn thui. Chắc tại do đây nêm đúng vị Hàn. Mà mình thì thấy bình thường không hợp khẩu vị lắm nên chắc ghé thử cho biết hoặc có dịp đi đâu gần thì ghé thoi. Với không gian nhỏ, hơi ngộp, nóng nữa chứ dù có máy lạnh mà chắc do đông quá 😥 💸 Bill mình ăn là 200k, đủ cho 2,3 người ăn nhé 📷 IG: _need2eat_ để xem những review chân thật có tâm thật sự nhé :)))
người yêu thích