Hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ 😂
🔥Buổi trưa lên cơn thèm giựt dọng, lướt Now thấy quán Đặc Sản Miền Trung gần nhà và dòng giới thiệu món ăn hấp dẫn, đầy đủ nguyên liệu cũng như thành phần của 1 tô bún mắm nêm đúng vị, lẹ cái tay order dữ lắm🥰.
❌Lúc nhận đồ ăn, mở ra thì thất vọng não nề. Kiểu như làm qua loa cho xong. Không cần biết người ăn cảm nhận được gì. Cái tâm người bán để ở đâu?
Bản thân mình là người thích ăn bún mắm nêm, ăn nhiều nơi rồi, nhưng chỗ này là tệ nhất mình từng ăn.
- Bịch rau k có rau thơm, lèo tèo vài cọng xà lách úa, dưa leo bào và đu đủ bào. Thêm miếng chanh k thể nào úa hơn được nữa. Thời giá bây giờ thì chanh giấy này không hề mắc, ít nhất cũng cho khách 1 miếng đàng hoàng chứ.
- Nắm thì mặn chằn, không có mùi thơm của mắm nêm. 🙏🏻🙏🏻
- Còn về tô bún, 3 lát thịt luộc, 2 miếng chả bò mỏng te, 1 cây chả gì nữa màu sậm mà mình cẮn vô cũng k biết là từ thịt gì luôn. Trong khi lúc chọn món, mình đọc thấy thành phần của bún mắm nêm rất hấp dẫn: thịt luộc, heo quay, nem chua, chả...!
👉🏻Giá: 40k (mắc hơn tô phở mình hay ăn)
👉🏻Địa chỉ: Đặc Sản Miền Trung, 309 Tên Lửa, Bình Trị Đông B, Bình Tân.
0 người yêu thích