Him Cafe - Uống là phụ ngắm boss là chính

[Review]Him Cafe - Uống là phụ ngắm boss là chính [1/2021] Địa chỉ: 2/19 Khởi Nghĩa Bắc Sơn, phường 10, Đà Lạt Cuối ngày tính hốt cú chót nên đi Him Cafe. Rủ bạn mà nó hem đi nên phải đi anh Grab một mình. Đi rồi mới biết may con bạn ko đi lúc chân nó chưa què vì đường cũng dốc mà nó lái yếu nó lái chắc cho mình té què giò. Him Cafe gần Khoai Village chỗ mình ở nè mà đi bộ thì hơi vòng vèo. Đi tầm 5-6h tối, lúc này quán vắng. Gọi ly cacao đá uống. Quán khá nhỏ so với mấy quán ở Đà Lạt khác. View rừng cây thưa thớt. Nhà có nhiều gâu gâu cụ thể mình thấy có một poodle đen, 1 phốc sóc nâu, hai corgi. Mình vừa ngồi là em poodle lại liền, em này khoái người dễ sợ cứ bắt mình nựng, mình dời đi chỗ khác là em cũng theo. Em Phốc Sóc đang đứng bên dưới dụ hoài ko thèm leo lên, đi xuống chơi với em mà em ngoảnh mặt làm ngơ không nhiệt tình đón khách huhu. Corgi cũng "đờ xem" nằm ngủ nguyên ngày, đến khi thấy chủ thì đòi ăn. Muốn chụp hai đứa này mà thái độ vậy đó hở. Vắng khách quá nên chụp khỏi thấy ai cho đến khi có nhóm khách mới đến leo lên gác. Cái mình cũng lên gác chụp mà chờ mỏi giò cho đến pin hết mà mấy bạn vẫn chưa chụp xong. Ngồi cắm sạc từ trên nhà đến dưới nhà để sống ảo đến nỗi sau khi về pin lại hết phải ra quán ăn khác sạc tiếp. Nói chung là quán cũng nhiều góc đẹp nhưng với mấy đứa khó ở như bạn mình thì chắc không hợp. Mấy anh Tây mà lên gác chắc bị đụng đầu như chơi. Cặp đôi hay ai cần sự tĩnh lặng đến đây tâm sự ok nà. Không gian theo style ấm cúng chứ ko phải style sáng sủa.
người yêu thích