🌸Hey mấy người đi Đà Lạt với cây tripod chưa?

Chắc mn hổng nhớ mình, chớ bữa mình kể vụ đi Đà Nẵng bằng Vision, là lúc có bồ ròi, còn hồi này là mấy năm trước nữa, chưa có bồ nên đi chơi 1 mình với cây chụp hình 3 chân nha 😆 Nghe nói ĐL mùa này vắng lắm, mà thôi tự giác ở yên cho Tổ quốc yên lòng, moi hình cũ ra coi lại đỡ nhớ nhung vậy thôi 💚 *Tít vậy chứ hông phải đủ can đảm đi chơi ĐL 1 mình thiệt đâu quý dị, đợt đó tụi mình 3 đứa mà 2 đứa kia đi xe máy riêng, nên mình đi xe khách trước 1 đêm, sáng tới nơi sớm, check in KS rồi tự đi loanh quanh, xế chiều 2 đứa bạn mới lên đoàn tụ. 👉Túm lại hơn nửa ngày năm đó mình quần ở ĐL với cây gậy và make color bằng ip 6 được vài cái hình tại mấy điểm như sau: - Hồ Xuân Hương - Ga Đà Lạt - Hồ Than Thở - XQ sử quán (hông cho chụp hình ở trong, ở ngoài thì đang tu sửa k còn cảnh để chụp) P.s: Mình xài Lr công thức màu theo các bạn trước đã chia sẻ. Mỗi ảnh mình ưng tông nào mình kéo nấy chứ k nhất định ấy. Mấy bạn tham khảo cứ xem comment dưới mỗi ảnh nhé 🤗🤗🤗
23 người yêu thích 0 bình luận