HẾT MANA VỚI NAMA CORNER
🎂𝐍𝐀𝐌𝐀 𝐂𝐎𝐑𝐍𝐄𝐑🎂
Cũng phải mấy năm nay, sinh nhật toai không có bánh kem. Hỏng phải do hong có tiền, mà vì nỗi sợ mập địch lấn át tất cả 🤦
Cho đến ngày kỷ niệm lần chào đời thứ 22, khi bedmate tương lai (?) tặng tui ổ bánh chocolate từ 𝓝𝓪𝓶𝓪 𝓒𝓸𝓻𝓷𝓮𝓻 . Mọi thứ đã thiệt sự thay đổi hí
Đợt đó, ổng loay hoay tự thiết kế. May sao chị chủ remake lại thiệt sự xinh xắn, chứ ổng vẽ xấu trời sợ) 🙄
Toai may mắn được thử 02 loại bánh tại 𝓝𝓪𝓶𝓪 𝓒𝓸𝓻𝓷𝓮𝓻 : Bông lan Chocolate & Bông lan Phô mai trứng muối
🍰 Về bánh:
- Phần bông lan của cả hai loại đều tơi, xốp, làm ổ bánh cứ núng na núng nính nhìn cute lắm kìa 😌
- Đặc biệt, phần bông lan Phô mai trứng muối được phủ một lớp phô mai mặn bên trên. Ọoooo đúng gout luôn nhó, dù sợ béo mà vẫn đam mê cheese 🤭 Cheese beo béo, thơm thơm, ăn vào có hậu trong cổ họng lắm chứ không hề hời hợt tẹo nào
🍰 Về hình thức:
- "Bên ngoài xinh đẹp, bên trong mờ lém mờ lèm"
- Hộp bánh được làm bằng giấy. Đến cả chiếc muỗng ăn cũng là muỗng gỗ nhó, 💯 điểm. Nhưng tui vẫn thích ăn muỗng inox ở nhà hơn =))) nó giữ được vị nguyên bản của bánh. Không bị cảm giác lợ lợ của muỗng làm ảnh hưởng đến trải nghiệm
🍰 Về chị chủ:
Chị cute, vui vẻ, nhẹ nhàng, lại trả lời tin nhắn nhanh ới là nhanh. Bánh thì ngọt ít mà chị lại ngọt vừa haha
---
🔖Địa chỉ: 236/47 Thái Phiên, Phường 8, Quận 11
💵 Tổn thất: 100 xu ~ 500 xu
Đặt qua Instagram hình như sẽ nhanh hơn nhó: @namacorner
người yêu thích


