Hết hồn với burger bún chả - món ăn lạ miệng kết hợp văn hóa Đông Tây
Cuối tuần đi dạo Hồ Tây với nhóm bạn thì bắt gặp được quán burger bún chả, nghe lạ tai quá nên rủ rê nhau vào thử luôn.


Burger Bún Chả
Địa chỉ: 43B Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội
Giờ mở cửa: 12:00 - 00:00
Hotline: 037.308.0459
Facebook: https://www.facebook.com/bunchaburgervn


Quán hơi bị khuất một chút nhưng các bạn để ý nhìn kiểu tường màu mè này là ra luôn này.

Tường lối dẫn vào quán vẽ khá thú vị nè.


Vừa bước vào thì thấy ngay một quầy bar như này và một bàn nhỏ góc bên phải.

Quán có tận 4 tầng cơ, đây là tầng hai nhé.


Bàn ghế của quán đều là gỗ và style khá cổ điển và ấm áp ấy.


Mình thấy bảo là đồ trang trí quán đều là đồ tái chế đấy, một cách truyền tải thông điệp bảo vệ môi trường khá nhẹ nhàng, văn minh.


Tầng 4 là không gian ngoài trời khá chill, view đắt giá nhìn thẳng ra hồ Tây chiều hoàng hôn buông siêu lãng mạn.

Theo bảng kia ghi thì hàng ngày có happy hour - khung giờ vui vẻ từ 4 đến 6 giờ chiều thì mua 1 đồ uống được tặng 1 luôn. Cứ thấy khuyến mãi gì là hai mắt mình cứ sáng cả lên ấy. ^^

Trên này cũng có một quầy bar và có bày các loại rượu luôn, tối có thể hẹn hò nhau uống chút rượu vang và hưởng gió hồ này.


Bữa ăn dưới ánh đèn luôn, lãng mạn lắm. Gọi thêm 1 bình trà hoa cúc cho chuẩn để vừa thưởng thức món ăn vừa chill.

Nhóm mình đông nên có thể gọi nhiều món rồi chia nhau ăn thử mỗi người một hai miếng, lợi phết.

Và đương nhiên nhân vật chính khiến chúng mình háo hức muốn thử đây rồi, burger bún chả.

Bún được chiên lên rồi cho vào như nhân bánh burger bình thường, thịt thì là thịt chả băm rồi có rau, ớt chuông, cheese.

Điều không thể thiếu với bún chả bình thường chúng mình hay ăn đó chính là nước mắm. Siêu lạ luôn nước mắm cùng với burger bún chả.

Chúng mình được mời mua 10 burger thì tặng 1 ấy nhưng mà nhóm mình muốn thử đa dạng món, vì mấy khi gặp được quán lạ như này, phải thử hết chứ đúng không.

Chúng mình gọi thêm 1 đĩa khoai, rau chiên để ăn healthy một chút, giòn giòn ngon phết ạ.

Ở đây có cả taco các bạn ạ.

Đế bánh được làm từ bột ngô, topping trên thì có thể tùy chọn đồ chay hay là đồ mặn.

Nhóm đông người, láo nháo quay đi quay lại hóa ra chúng nó gọi bánh chay ạ. Ăn vào mình mới phát hiện luôn, nhìn giống thịt mà ăn thì lại là nhân đậu. ^^


Và món bánh xinh xắn bồng bềnh này là fluffy pancake các bạn ạ. Đây kiểu pancake dày giống như bên Nhật họ làm ấy chứ không phải kiểu pancake mỏng mỏng.


Món này ngon lắm luôn, lớp bánh mềm xốp, ăn cùng hạt óc chó, dâu tây với xoài, kem rồi mật ong ngọt ngọt.

Mê lắm luôn.

Ngoài ra quán cũng có các món chay đa dạng lắm, đồ ăn thiên về kiểu đồ ăn tốt cho sức khỏe ấy.

Hôm đấy đi chơi sinh nhật một đứa trong nhóm và rồi may mắn cả nhóm hưởng ké nó, được nhà hàng giảm 10% tổng bill. Vui lắm luôn, kiểu quán tặng quà sinh nhật cho ấy, bạn nào sinh nhật thì đến mà nhận quà này.

Nhìn thì hơi lạ thôi nhưng mà ăn thì cũng không khó ăn đâu, cắn một miếng rồi rưới thêm chút nước mắm mằn mặn.


Menu của quán các bạn có thể tham khảo trước nè.

Chúng mình đã có một bữa ăn khá thú vị ở đây, một sự kết hợp á âu với những món ăn siêu độc đáo, sáng tạo của chủ nhà hàng. Từ không gian quán đến đồ ăn đã đem lại cho chúng mình một trải nghiệm khó quên, khoáng đạt nhưng vẫn ấm áp.


