HEO QUAY MẮC MẬT🧐

Nhớ xưa ăn heo quay Lạng Sơn là nó chọt nguyên ống tre xiên từ đít con heo còn nguyên thây tọt lên miệng đang há banh r quay chứ hem có cuộn lại như 1 cuộn chả giò khổng lồ như dầy 🤔 Chắc do làm như ngoài Bắc hơi dã man rợ nên đây làm nhìn nó đỡ ghê hơn chăng :))) K biết SG sao chứ ngoài kia má lá mắc mật trộn vs gia vị công thức bí truyền gì quét lên con heo làm cái da nó đúng besttt ăn phê vl thề chã cần chấm cm gì cũng thấy ngon mà ăn quài hog ngán 🤤 Nước chấm ngoải cũng ngon mà hơi mặn chát chấm phát ăn lột mẹ lưỡi, chắc trong này làm pha lại dịu dịu ngọt ngọt dễ ăn hơn 🤨 Bán tầm trưa tới tối ở 110B Ngô Thị Thu Minh, Tân Bình khúc chợ Phạm Văn Hai nhé 💁🏻‍♂️ Ai muốn biết rõ hơn nó ra sao lên Thánh Ăn TV mà coi :))
0 người yêu thích