Hẹn hò cuối tuần lý tưởng với giá dễ chịu
Thực ra mình tìm được chỗ phù hợp hẹn hò cuối tuần nhờ đi ăn với mấy anh chị trong team :)). Lần đầu đến Ơ Bistro cảm nhận đầu tiên là không gian quán khá xinh. Decor ánh sáng đèn vàng là chủ yếu nên tạo được cảm giác ấm cúng, lãng mạn. Tiếng nhạc du dương với những bài hát acoustic cover "Cant take my eyes off you", "Cant help falling in love with you". Đó là lí do mình nghĩ rất thích hợp mấy cặp đôi hẹn hò kỉ niệm với nhau nhaaa.
?
Bàn về món ăn và giá cả luôn đi. Món ăn ngon, chất lượng mà giá lại nhẹ nhàng =)). Mình kêu những món như sau:
Beefsteak bò Úc (300gr) - 300k ăn kèm sốt tiêu
Beefsteak bò Mỹ (300gr) - 265k ăn kèm sốt nấm
Fillet mignon (120gr) - 235k ăn kèm sốt rượu vang
-> Beefsteak mình chọn Medium nên phần thịt lúc cắt ra khá chuẩn, vẫn còn tái tái ăn rất mềm (tuy nhiên cũng có khúc hơi dai xíu). 3 loại sốt thì mình ưng nhất sốt tiêu vì nó cay cay, đậm đà hơn nên ăn quen vị hơn. Sốt rượu vang thì hơi khó ăn xíu vì nồng mùi rượu nhưng ai hợp hay uống rượu vang được thì cứ thử nheee.
Nui xào bò Taiwan - 60k
-> món này thì must try nè. Nui là nui xoắn kiểu món Âu, xào chung với bò và rau củ. Vị nêm khá thanh chứ ko lạt nha.
Salad Ơ - 45k và Salad cá hồi - 75k
-> Mình recommend Salad Ơ hơn nha. Vì phần này có trứng trần ở giữa, tách đôi trứng thì lòng đỏ trứng chảy ra, trộn chung với salad lần nữa. Vị salad này lạ ở chỗ là sốt chanh muối :)). Vietnam style trong 1 dĩa salad.
?
Bàn về nước uống thì mình uống Tắc - xí muội 25k. Nước decor đẹp mà vị cũng ổn (à hơi chua xíu nhưng chắc xin tí đường là ngon liền) :)).
?
Mình rất thích cách phục vụ của quán. Mấy bạn phục vụ thân thiện, dọn bàn liên tục. Nhiều khi lo ngồi nói chuyện, bạn phục vụ hiền, đứng đợi hông dám chen vô xin dọn bàn :)).
người yêu thích


