Hẹn hò cà phê cà pháo ngày Giông Bão thì đi đâu?

Trời SG mưa tầm tã mấy hôm nay, tự dưng rảnh rỗi buổi chiều mà ở nhà cũng buồn, nên dù mưa sml mình vẫn rủ đứa bạn thân xách xe đi kiếm chỗ ăn uống rồi ngồi buôn chuyện cho qua ngày ảm đạm. Mình chợt phát hiện ra muốn tìm quán không đông lắm mà cũng không vắng quá, có cả đồ ăn và chỗ cf tám chiện thì Mc Donald là lựa chọn không tồi :)). Mình chọn McD gần bưu điện thành phố vì cái Mc cafe ở đây decor siêu xinh, nhìn hoài cổ mà có nhiều góc so deep cực. Được bạn nhân viên tư vấn nhiệt tình thì cũng order món mới uống thử là yogurt vị Kiwi và Yuzu xem ra làm sao. Về Sữa chua Kiwi, lúc đầu thấy cái màu xanh trên hình nó đúng giả trân luôn ý, nên đâu có muốn order lắm đâu, mà bạn mình nó bảo thích kiwi nên thôi tỳ bà á. Tính ra là nó order mà xong mình uống gần nửa ly vì thích quá hihi, vị chua ngọt vừa đủ, là sữa chua nên khá dễ uống, cơ mà hơi nhiều đá nên bị buốt họng chút. Order ly yogurt này thực rất đúng đắn luôn, giúp mình đỡ ngấy sau khi ăn gà với khoai nhiều dầu mỡ. Còn Yuzu, cá nhân mình thấy nó hơi nhạt, không ra vị lắm, ko ngon bằng cái kiwi kia, bạn mình thì cãi bảo Yuzu chua ngọt rõ ràng, màu sắc cũng đẹp mắt mà còn chê, cũng chả hiểu vị giác các bạn zư lào nứa.
người yêu thích