Hẹn hò bữa Steak sang choảnh chỉ với 100k ngay giữa lòng Hà Nội
Để mà ăn mấy món đồ Âu hay Steak mà dính đúng những ngày kinh tế không dư dả thì có lẽ mấy nhà hàng tầm trung là lựa chọn hợp lý. Gần cuối tháng anh bạn thân rủ đi chơi nên tiện chọn quán này ăn tối luôn.

Cube Beefsteak and Drinks
Địa chỉ: cơ sở 1: 20 Ngõ 211 Xã Đàn, Hà Nội
Cơ sở 2: 176 Nguyễn Lương Bằng, Đống Đa, Hà Nội.
Giờ mở cửa: 10:00 - 21:45
Hotline: 083.860.9986 (cs1) hoặc 036.530.9986 (cs2)
Facebook: https://www.facebook.com/cubebeef/


Quán nằm trong ngõ 211, mình bị lỡ không để ý nên đi qua một lần. ^^ Đi vào ngõ thì cứ đi thẳng vào là thấy quán luôn nhé.


Quán có 2 tầng nhé, không gian khá rộng rãi và sạch sẽ.


Ở đây dùng ánh đèn vàng ấm áp. Trang trí cũng không cầu kì gì đâu, theo phong cách đơn giản mà tinh tế ấy.


Tầng 2 thì có một phần toàn bộ cửa kính luôn nên ban ngày thì có ánh sáng tự nhiên, buổi tuổi thì khá chill.

Chúng mình gọi 1 suất bò phô mai, 1 suất bò lúc lắc đặc biệt, 1 đĩa mì spaghetti và 1 salad là vừa đủ cho 2 người ăn. Phần nước thì thấy menu quán có đủ từ nước chanh đến mojito và cả rượu vang nữa.


Bò Lúc Lắc Cube Đặc Biệt - 99k
Phần này có bò cắt từng miếng, đảo cùng hành tây và sốt đặc biệt của quán. Trên đĩa mỗi suất đều có thêm khoai tây chiên và một chút salad, kèm theo bát sốt chấm nhỏ 3 màu.


Bò Sốt Phô Mai (size to) - 109k
Lướt qua menu thấy món chính của quán có thịt bò, thịt cừu, cá hồi... ăn thêm có khoai tây chiên và các loại salad. Bánh mỳ của quán đặc ruột, rất khác so với bánh mì bên ngoài, khi mình hỏi mới biết là bánh mì tươi đặc ruột tự làm. Hôm đi ăn mình gọi một suất bò phô mai có 1 miếng thịt bò khá to, bên trên là sốt phô mai của nhà hàng nhé, chứ không phải phô mai bình thường kéo sợi đâu.

Bánh mì được nướng lên nóng hổi, xé bánh ra vỏ giòn, bên trong mềm, chấm cùng sốt bò lúc lắc thì lại hợp rơ.





Bò sốt phô mai này cũng khá ngon. Thích nhất là phần sốt phô mai béo ngậy, đẫm sốt. Thịt mình gọi chín vì dạo gần đây bụng hơi yếu. Ăn miếng thịt chín vẫn không hề bị dai đâu, chỉ là hơi kém phần mọng nước hơn medium xíu thôi. Cắt miếng thịt rồi quyết thêm phần sốt phô mai béo ngậy thì ngon mê luôn.


Mỳ Ý Sốt Bò Bằm - 65k
Lần này chúng mình gọi mỳ ý vị truyền thống, ngoài ra mình thấy có mấy loại sốt kem thịt nguội hoặc là xào bò rau củ, ăn sốt kem béo ngậy chắc ngon lắm. Còn mỳ ý truyền thống sốt bò bằm không xa lạ với mọi người rồi nhỉ, đơn giản nó là mỳ spaghetti ấy mà. Ở đây làm mỳ mình thấy khá nhiều sốt nên nhìn đĩa mỳ rất hấp dẫn và không bị khô.


Mỳ ở đây khá đáng thử, vị nào thấy làm cũng oke phết. Mỳ Ý bò bằm truyền thống dễ ăn nhất, nhà hàng làm khá nhiều nước sốt và thịt băm nhưng không phải kiểu bị loãng mà là sốt quyện vào sợi mỳ ấy. mỳ ăn thơm một chút tiêu, mềm, đậm vừa miệng, thịt bò băm khá nhiều nữa.

Salad Cá Ngừ - 40k
Chúng mình gọi thêm một salad cá ngừ để ăn. Phần này ngoài xà lách còn có cà chua, dưa chuột, thêm phần sốt hôm đấy là sốt dâu tằm, sốt trắng và thêm cá ngừ ở trên nhé.

Nước uống thì chúng mình hôm đấy gọi rượu vang cho nó lãng mạn, hợp không khí.


Bò lúc lắc một miếng to này cắn ngập răng hoặc có thể cắt đôi ra ăn cho nhỏ nhẹ. Miếng thịt bò to, đẫm và quyện sốt. Nấu vừa đủ độ nên bò vẫn còn mềm, không bị dai với cứng. Nước sốt bò lúc lắc vàng óng, thơm, tẩm ướp gia vị vừa miệng. Hành tây chín vừa, mình khá để ý vụ hành tây tại nếu mà sống quá thì mình khó ăn tại nó hăng mà chín quá thì sẽ dễ bị nhừ. Nhà hàng làm lại vừa đủ, chín không hăng mà vẫn còn độ giòn với thơm của hành.

Khoai tây cắt miếng khá dài nha, rán vàng giòn tươi không đen như khi bị rán với dầu cũ. Chấm với nước chấm 3 màu của quán thì cũng đưa miệng. Khoai tây rán đúng kiểu người người nhà nhà thích. Bát sốt thì là có tương cà, tương ớt và mayonnaise, có thể chấm riêng từng loại hoặc là trộn cả 3 lên chấm tùy khẩu vị mỗi người nhé.


Salad rau tươi giòn, ăn mát. Cà chua bi căng, ngọt, mọng nước. Thêm sốt dâu tằm của nhà hàng ăn ngon phết, mình còn phải xin thêm sốt để trộn ăn cho đã.

Cá nhân mình thấy ăn ở nhà hàng khá hợp miệng, hầu hết những món đã từng ăn đều oke, mà xét mức giá thì có thể nói là tầm trung chứ thật ra mình nghĩ như này là rẻ cho một buổi hẹn hò rồi. Quán còn cơ sở bên 176 Nguyễn Lương Bằng nữa thấy bảo bên đó thuận tiện để xe ô tô hơn, các bạn tiện đường bên nào thì ghé qua ăn thử xem có hợp không nhé.


