Hẹn hò 100k ở quận 1

Cầm 100k ra quận 1 hẹn hò với lẩu thả viên và cái kết bất ngờ Bữa nhào nhào đi ăn lẩu đợt noel. Mình thích mấy kiểu lẩu thả như Manwah mà giá thì học sinh xíu thôi. Tại cũng hầu bao không đc rủng rỉnh mà ăn mấy chỗ sang chảnh hoài k đú nỗi =) và thế là cũng coi review 7749 lần nên mình quyết định ghé thử Mini HotPot ngay đầu đường Nguyễn Thái Học Đầu tiên nha, đập vô mắt mình là hồ tôm càng mấy em tươi roi rói có thể tự tay thích em nào vớt em đó mà giá hạt dẻ chỉ 29ka một bé. Tiếp tới là tủ để đồ viên gần 50 loại topping luôn nha giá mình thấy khá sinh viên chỉ từ 5-7ka thôi nên lựa một đống nè, có mấy cái bánh bao nhân trứng cá ngon dã man. Phần nước lẩu thì có lẩu xương thảo mộc và lẩu thái chua cay. Lẩu xương thanh đạm, lẩu thái thì chua cay đậm đà. Đặc biệt đc bonus cục xương chà bá luôn. Có các loại thịt bò, lưỡi bò tươi ngon lắm các bạn có thể gọi thêm để nồi lẩu ngon hơn. Còn nếu sinh viên thì tầm 100k ăn hết mấy viên là no cành hông rồi. Bữa mình đi đợt noel nên đc quay cái lồng cầu để đc giảm giá 10-50% thêm trên bill nè. Nghe nói sắp tới quán còn để quay lồng cầu tặng xe Wave luôn. Nghĩ lại đi ăn lẩu mà “ trúng xe “ cũng đã đã ghê. Nước uống thì bên này mình thấy có mía nhài vị thanh k ngọt gắt mà cực thơm có thêm topping thạch nữa => highly recommend mấy bạn thử nghen.
người yêu thích