Hẻm Tu Sản - Sông Nho Quế - Cực phẩm đất trời Hà Giang
Phải ngồi trên thuyền, thả mình vào đất trời, dùng chính đôi mắt và trái tim, mới có thể thấy được hết vẻ đẹp của kiệt tác Hẻm Tu Sản - Sông Nho Quế

Từ Đồng Văn đi trên Quốc lộ 4C qua Mèo Vạc, chúng mình sẽ đến ngưỡng Mã Pí Lèng - một trong 'Tứ đại đỉnh đèo' huyền thoại của Tây Bắc. Đứng ở đỉnh đèo chiêm ngưỡng dòng sông Nho Quế xanh trong, thật sự chỉ muốn chìm đắm ở đây mãi mãi.


Có 2 cách để xuống sông:
Đi xe máy: Sẽ có 1 khu vực tập trung đông người dân mời chúng ta đi xe ôm xuống. Đoạn đường này cực dốc và dài tận 9km. Nếu bạn tự tin về khả năng lái xe của mình thì có thể tự đi, hoặc book xe ôm chở xuống với giá 150k cho 2 chiều. Tuy nhiên, kể cả tự đi hay người dân chở thì cũng cực kỳ hiểm trở, nhớ ôm chặt kẻo ngã nhe :))

Cách 2 chính là Đi bộ trekking: Rời khu vực đi xe máy 1 đoạn khoảng 4km, chúng mình sẽ gặp quán Cà phê Panorama - nó nôm na giống Công trường Mê Linh ở Đà Lạt ý, thích thì mua vé vô chụp với đất trời, rồi không xa tiếp sẽ gặp Mõm đá tử thần. Phải nói là mình rất rất muốn ra đấy, tuy nhiên sự an toàn không hề đảm bảo, cũng như không tự tin vào khả năng bản thân nên chỉ dám đứng nhìn từ xa :))

Tiếp tục trên Quốc lộ 4C là thấy ngã ba duy nhất, cua trái khoảng 3km gặp ngay Nhà thuyền Tu Sản (số đuôi ĐT 1818) - Chúng mình gửi hết đồ đạc cho cô chủ quán rồi đi bộ xuống thôi. Đường xuống này tuy gọi là 'đường bộ' nhưng hoàn toàn cũng chỉ là đất đá, ta nói đi mà cứ trượt chân hoài luôn (Đó là lý do tại sao mình từng nói phải chuẩn bị giày trekking thật tốt). Tuy chỉ có 2km, nhưng bù lại vừa đi vừa xuýt xoa ngắm cảnh mê ly. Thề, đoạn leo lên tuy có hơi ngợp tym xỉu up xỉu down thở hồng hộc muốn nằm xún khóc ăn vạ, nhưng có được mình cũng sẵn lòng leo xuống thêm một lần nữa.


Trải nghiệm du thuyền trên sông Nho Quế có lẽ chính là giấc mơ thành hiện thực đẹp nhất trong suốt 25 năm cuộc đời của mình. Nếu nói để check-in thì nơi đâu cũng được, nhưng để có cái gọi là dấu ấn đáng nhớ của cuộc đời, chắc chắn mình sẽ chọn Nho Quế làm cột mốc.
Thân thương, hehe.
28.12.20


