Hẻm Fastfood

Hẻm Fastfood - Món Hàn giá bình dân liệu có đáng đi? 🏠 Vị trí: 125 Bàu Cát, P.14, Tân Bình, SG(lưu ý là Bàu Cát chứ không phải Bàu Cát 1,2,3 đâu nhe mấy bẹn🤣). Còn một quán ở Trần Hưng Đạo Q1 nữa nhưng mình chỉ mới đến CN1 của quán ở đây thôi. Theo mình vị trí này các bạn từ Tân Bình, Tân Phú đi sẽ tiện hơn. Chỗ để xe cũng không thoải mái lắm, chạy lên cái dốc như dốc Đà Lạt ý =)) Free gửi xe. 🍛 Về món ăn: khoan hãy bàn về ngon hay dở, ấn tượng đầu tiên của mình về TẤT CẢ các món mình đã gọi là MẶN, MAX MẶN, MẶN UNBELIEVABLE 🙂 Không biết là do khẩu vị mình ăn nhạt hay sao nhưng mình đi lúc 3h chiều và đã phải uống nước suốt từ lúc ăn tới lúc viết stt này :)) 1. Món thứ nhất mình gọi là Gà Cay Phô Mai(49k): Gà quá mềm cộng với phần nước sốt lỏng bị mặn thêm một chút phô mai ở trên, gà giống như gà mình kho ở nhà luôn. 2. Món thứ 2 là Gà Nhúng Sốt Phô Mai(mình không nhớ giá nhưng hình như 50k): gà một bên được rưới sốt tương ớt MẶN lên trên, phô mai để một bên, bếp nóng lên sẽ làm phô mai chảy ra. Khi ăn gắp gà quện vào phô mai 🙂 Gà không quá mềm nữa nhưng lại sốt lại quá MẶN, phô mai không ăn mau sẽ bị đóng lại trên bếp, mắc công cạo ra. 3. Món thứ 3 mình gọi là mì kim chi xúc xích phô mai xông khói(huhu quên giá rồi): gồm mì, ở dưới có 1 lớp trứng rán, xúc xích, thịt hun khói, trứng lòng đào, kim chi và sốt mayo rưới lên trên. Món này có lẽ là món mình ăn nhiều nhất vì không quá mặn, vị khá trung hoà. Chỉ tội là mì khô quá nhanh, tám chưa được 8 câu là mì khô quắt rồi. 4. Món thứ 4 mình gọi là Tok đút lò(50k): Món này là món mình tởn nhất =)) tại sao? Literally là vài cục tok, 3 miếng chả cá cắt tam giác, 1 trứng cút, 1 cục cá viên, corn, vài miếng xúc xích và MỘT ĐỐNG HÀNH TÂY. Again, nó lại quá mặn với mình, mình ăn mà phải chắt nước sốt ra, ăn cái không thôi =)) Vị ăn giống kiểu VN hơn là Hàn. 5. Món cuối cùng là gà viên mật ong(hnhu là 52k...): Món này gà giòn vừa phải, ăn với mấy cục tok và sốt mayo rưới lên. Bên ngoài gà có áo lớp mật ong hơi ngọt, nhờ vậy mà nó bớt vị mặn. Mình còn gọi thêm 2 trà chanh(15k/ly) và nó là trà lipton nên mình k review =)) Thiệt hại 283k/2 đứa, tính ra 142k/đứa cho 5 món. Tóm lại, với cái giá 40-65k/món thì có lẽ mình không thể đòi hỏi chất lượng nhiều hơn, nhưng mấy bạn bếp bên Hẻm ơi, ăn mặn dừa dừa hoy chứ nếu hông bệnh chết 🙂 Mình ăn bên Busan, Hallyu hay Hancook cũng không bị ám ảnh về muối mặn biển sâu như bên này huhu Còn quay lại hay không thì... Không, cho đến khi nào quán bớt MẶN dùm mình 🙂
người yêu thích