Hẻm ăn vặt đủ thứ món nhưng chất lượng hơi thất vọng
Tầm trưa 11h-12h giờ thì ngay hẻm 84 Nguyễn Du có nhiều hàng bán đồ ăn lắm nha, đồ ăn vặt đến ăn no luôn, con hẻm này được khá nhiều nhân viên văn phòng ghé ăn, nên tầm trưa cũng khá là đông đó. Giá cả thì từ 15k trở lên, tuỳ theo món.


Đây là bột chiên, cô bán ngay lề đường đầu hẻm 84, bột chiên ở đây cũng đông khách lắm luôn, vì nhiều người mua nên phải xếp hàng chờ đợi




Bánh tráng trộn thì ở đây có đến 2-3 gánh lận


Bánh tráng cho tự trộn luôn nè mí bạn

Xung quanh hẻm còn có nhiều món vặt khác như là gỏi cuốn

Súp cua thì phải vào bên trong hẻm, bên tay trái, súp cua ở đây bán khá nổi tiếng luôn đó nhen, đa phần người ta đến đây toàn ăn súp

Có cả gỏi khô bò, xe này bán trong hẻm luôn

Gỏi khô bò, giá tầm 20k, cái này mình nhớ sơ thôi chứ hôm đi ăn quên ghi giá lại :( các bạn thông cảm

Đồ ăn vặt nhiều rồi, giờ đến đồ ăn no nè, ở đây bán bún cũng được lắm đó, mà mình thấy ít ai ăn bún @.@ đa phần toàn ăn vặt

Súp cua nổi tiếng đây, một chén nhìn vậy thôi mà chất lượng lắm, giá là 20k một chén nhen

Bên trong có trứng bắc thảo nữa, ngon lắm nha ^^

Súp thì chất lượng mà một chén ít nên ăn không đủ no gì hết :((

Gỏi cuốn ở đây bán 5k một cuốn

Một cuốn vừa thôi chứ không to


Chấm chấm

Theo mình thấy thì gỏi cuốn ở đây làm không ngon, nước chấm cũng không bằng mấy chỗ khác -.- ăn cũng bình thường à, thử qua cho biết thôi

Tiếp theo là bột chiên, đứng xếp hàng 15p mới mua được đó :((



Thấy bột chiên ở đây bán đông khách, cũng ráng bon chen vô mua, mà chất lượng thì thất vọng quá :( bột làm bị nhão, ăn mau ngán mà không ngon, được cái một phần bao nhiều thôi

Bên trong hèm có chỗ ngồi nha, mà chỗ này là cho những ai ăn bún

Còn đây là ngồi ăn súp hay mấy món khác cũng ok.


