Hẻm ăn vặt đủ thứ đồ ăn chơi

Hẻm này có giới thiệu trên ddau 2 3 lần gì rồi, mình thấy nó hợp với tiêu chí của mình: ngon rẻ nên chui vô ăn thử =)) Vô hẻm sẽ thấy 2 bên, bên phải lẫn trái đều có bán đồ ăn, mà 2 bên này coi bộ không thân thiện lắm :v Ngồi bên này kêu bên kia thấy không đem qua :v Hơi chán ~~ Chắc tranh giành địa bàn ~~

Mình là chúa nghiện trà sữa, gì chứ vô ăn vặt là kiếm trà sữa trước :v Mình thử cái xe trà sữa ở tiệm Ngon Ngon, 12k/ ly trà sữa thái trân châu. Trà được pha sẵn, ngọt ngay ah, chả có mùi trà sữa ~~ Còn thua cả Phượng Hoàng, trân châu cứng phát sợ, nhai không đứt luôn :( Thôi món này không chấm =.=

hem an vat du thu do an choi - anh 1

Mình chọn thử nhà bán phá lấu bên tay trái từ hẻm quẹo vô, tại thấy nhìn cũng sạch sẽ :v Nhà đối diện thấy không hạp mắt lắm ~~ Chị này bán cũng đủ món, có khổ qua cà ớt nè, phá lấu nè, súp cua luôn :v Vì tiêu chí 2 vợ chồng ăn vặt nhịn cơm nên mình quyết định gọi hết luôn 3 món, dù sao cũng không đắt lắm. 

Khổ qua cà ớt 20k, 1 tô nhiều lắm ah, mình thấy vậy rẻ :D Trong tô có chả cá dồn ốc, đậu hũ, bò viên 2 viên cắt làm 4, huyết, chả cá nhồi đậu bắp, chả cá nhồi ớt, chả cá nhồi đậu đũa :v Đủ thứ luôn >v< Nước lèo hơi nguội + mặn, điểm trừ :( Bù lại ít bột ngọt, mình ăn không bị say :)) Các món chả cá ăn cũng được, ít ra cũng có chả cá, không phải bột không :v

hem an vat du thu do an choi - anh 2

Mì phá lấu 15k, bên Marie lên 20k rồi, bên này 15k rẻ hơn :3 Chấm bên này =)) 1 phần cũng không ít phá lấu, ăn ok, làm giống kiểu bên Marie, béo béo :v Phèo không bị đắng :3

hem an vat du thu do an choi - anh 3

Súp cua 10k, rẻ thấy sợ luôn ah. Chỗ khác 10k là có 1 ly ah, này tới 1 tô. Có gà xé + 2 trứng cút + da heo (y) Súp khá lạt, bà chủ cho sẵn giấm vs nước tương cho tự nêm :v Mà ớt thì bỏ vô sẵn, ai không ăn nhớ dặn

hem an vat du thu do an choi - anh 4

Ban đầu mình không để ý xe bò bía, thấy mấy em học sinh lại gọi mới biết, thử 5 cuốn xem sao :3

hem an vat du thu do an choi - anh 5

Bò bía 1k/ cuốn, chắc rẻ nhất SG rồi @.@ Cuốn cũng được cỡ 2 ngón tay ah (ngón trỏ, không phải ngón cái nha) @_@ Bên trong có tôm khô + củ sắn + đậu phộng, giá rẻ phải chịu thôi, sao mà đòi hỏi tôm thịt gì được. Bù lại tương ăn cũng được, bánh tráng mình thấy hơi khô :-?

hem an vat du thu do an choi - anh 6

Ăn xong nhiêu đây chưa tới 100k nữa, 2 vc mình về khỏi ăn tối luôn :v Ai mà hết tiền thì đây là lựa chọn lý tưởng ah :3

người yêu thích