Hẻm Ăn 346 🎏
Ăn ở đây tầm 1 năm trước có lòng nướng ngon lắm, nay thấy dời quán ngồi lên lầu, cũng ghé thử. Buồn ghê hong thấy có mấy món cũ nữa, được thay thế mấy món mới. Thay vì hồi đó có mỗi lẩu nhúng cá viên, nay có thêm lẩu mơ rùi đủ thứ. Có ngộ cái trứng lòng đào núp trong lớp thịt, món này đợi lâu vcl ăn gần hết cái lẩu mới ra :)))) Nay t ăn thử lẩu mơ, nước lẩu ngộ vcl cứ chua chua ngọt ngọt, thêm cái bò cuộn kim châm chiên giòn lên có sốt cay ở trên chấm muối ớt xanh chấm thì ngon 😂
Trà bí đao ở đây thì cũng uống được, còn cái trà đào dầm dề, nói đào vậy thôi chứ uống chả thấy vị đào gì trơn, toàn nghe mùi nước bí đao, thêm đào dầm nhuyễn, chắc chưa đến miếnh đào mỏng đâu =)))) Nhân viên pv thì cũng nhiệt tình, tính tiền xong có hỏi mình món nào chưa vừa ý ko thì mình có complain lại 😅 mong quán sẽ hồi lại các món cũ và sửa lại món trà đào dầm dề ha :)))))
0 người yêu thích