Hẻm 346

Hồi đó thân quán này do mấy món nướng, từ hồi quán nghỉ nướng nghỉ thân. Nay quán nướng lại, ghé coi thân lại không. Hồi xưa quán còn để lò nướng chà bá trước cửa, đi ngang hôi hết người, mà được cái ăn ngon, nay ghé lại mấy tiu lò nướng mà được cái ăn vẫn ngon mà người ko bị hôii Người chơi hệ chân gà mà ăn cay được xin làm ơn order mấy cặp nha, cay rớt nước mũi lun, có mà order ít cay thì quán cũng cứ nướng cay, vậy đó.. Cái mới của quán là dải thịt bơ me, ngon, sốt me ngon, ăn thịt mà cũng thèm ốc nữa. Thịt nạc nướng chấm sốt me riêng, ăn lẹ thì thịt mềm, chụp xong hơi nguội. Vú heo nướng sa tế, là cục mỡ nướng ớt, thích thì ăn không thích thì gọi sườn sụn. Có hovilo lướng me, nên gọi, 1 ng 1 trứng thôi nha, chứ hông bổ dữ lắm, Tết tới mập á. Ba chỉ thì thường thừong ăn xong nhìn hình mới nhớ, thì là thường thiệt Mề nướng lỡ kêu nhiều, 2 phần 4 cây ăn ngán quá, gói về nấu mì ăn Bò lá lốt, ( fake), thiệt sự là bò cuốn lá lốt nướng nha, mà thiếu rau rừng, bánh tráng với nắm mêm, rõ fake, rất là lưng chừng xuân về... Kết lại bằng cái lẩu cá 80k có cá rau bún ăn cho heo thì, chứ thịt thịt thịt hoài cũng nặng bụng. Địa chỉ 346 Lê Văn Sỹ Tân Bình Hẻm ăn 346, đừng tìm cái hẻm nha, tìm cái hẻm là tới tối về ăn mì gõ lun á. Bán nướng buổi chiều tối hoy nha mấy bạn. Kim chi ngon, mà hồi xưa quán cho free xoài trộn mắm ngon hơn nhiều, ko có xoài trộn, buồn lắm, phải kêu 1 dĩa 5k lận.
người yêu thích