Heimise Cafe

Quán do 2 vợ chồng anh chủ người Hàn Quốc mở ra. Anh chồng pha cafe còn vợ thì làm bánh. Nhìn quán cứ như “tổ ấm nhỏ” của 2 người vậy😣Dễ thương chịu không nổi luôn. Pink Lemonade (70k) rất hồng rất xinh và rất nên thử 1 lần. Vị chua chua ngọt nhẹ của chanh và ổi, có xíu thơm nồng mùi lá rosemary. Caramel macchiato (90k) uống oke. Vì cafe ở đây là cafe pha máy khá dễ uống, không đắng. Nhưng không để lại hậu nên không ấn tượng với mình. Lớp bọt dầy mịn màng, có xíu ngọt ngọt caramel bên trên Menu quán xoay quanh 2 nhóm chính là coffee/non-coffee thôi nên cũng ít sự lựa nhưng chắc thử được cái bánh ở đây rất ngon nhen. Anh chủ quán thân thiện. Anh ấy đợi mình ăn bánh xong thì mang nước lọc ra ngay cho mình. Gửi xe: 10k Lầu 2, 12 Đặng Thị Nhu, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. HCM
0 người yêu thích 2 bình luận
bui xuan quynh anh
Bùi Xuân Quỳnh Anh 30/10/2019 lúc 09:06
Quán hơi bé mà xinh lắm luôn
Trả lời
thien nhung
Thiên Nhung 30/10/2019 lúc 07:44
Nhìn anh chị chủ thấy ghen tị thiệt sự :((
Trả lời