[HCM] YIFANG - TAIWAN FRUIT TEA

Tình cờ đi ngang qua thấy cái quán bự bự, mới mới nên ghé vào uống thử :v Quán hình như mới xây nên còn trông rất mới, bóng sáng =)) Không gian trên lầu rộng rãi, đẹp, có nhiều góc thích hợp để sống ảo lắm nè. Nhân viên phục vụ khá nhiệt tình và dễ thương 💋 Trà hoa quả Yifang (55k) mình gọi thêm thạch Aiyu (12k) nên được free up size luôn. Vị trà thơm nhưng hơi nhạt, trái cây cũng ít, chỉ có vài miếng táo mỏng, vài lát cam và chanh dây. Thạch Aiyu làm từ bông cỏ cũng nhạt luôn :v có lẽ bạn nào thích uống nhạt thì hợp hơn chứ này không hợp với mình rồi :((( Nước ép khế Yifang (47k) nói thiệt là mình không cảm thấy vị khế, mùi khế đâu luôn á. Có chút vị xí mụi chua chua, cộng thêm mùi thuốc bắc ở đâu ra thì không biết luôn 😂 nói chung là không ngon :(( Có ai đi Yifang mà uống loại khác chưa? Cho mình tí cảm nhận để lấy lại chút niềm tin nào. À có cái cũng vui vui là hoá đơn trên 100k được tặng 1 túi vải nhìn cũng xinh xinh 😉 ————— Tên Quán: YIFANG - TAIWAN FRUIT TEA Địa Chỉ: 738 Sư Vạn Hạnh, quận 10, TPHCM Đánh Giá: 6/10 Tổng Bill: 114k
người yêu thích