[HCM] XÌ XÈO ĐỒ NỨỚNG TRỜI MƯA ☔

💦 Trời mưa sương sương như này thì đúng là không có ăn gì đúng bài hơn ăn đồ nướng 😂 Nhân dịp này em xin giới thiệu một quán nướng bình dân ngon-bổ-rẻ. 🏠 Đầu tiên về địa điểm, quán nằm ở hẻm 197 Ngô Quyền, khi chạy đến mọi người sẽ thấy một cái bảng cấm quẹo nhưng thật ra là quẹo vô được nha 😂 Tại buổi sáng đó là chợ nên có bảng cấm. Về không gian thì quán hơi hẹp, hôm qua mình đi nhóm 14 người mà ngồi chen chút trong 4 cái bàn con 😭 Với lại xe thì hăm có ai giữ, dựng sát với bàn ăn và phải khóa cổ xe nha! 😍 Tiếp theo là phần đặc biệt đâyyyy! Quán này hơi bị rẻ với lại bán theo gram, ở đây có vú heo, ba rọi, mề gà, sụn gà và bạch tuộc. Về giá thì khỏi bàn, hơi rẻ nha: vú heo 28k/gr, bạch tuộc 26k/gr còn ba món còn lại đồng giá 18k/gr. Đồ ở quán ướp cũng ngon lắm nhưng có điều hơi ngọt xiú. Nhưng khi nướng lên chấm nước chấm thì tất cả sẽ hài hòa. Chao ở đây hơi ngon, mặn mặn bùi bùi còn múôi ớt xanh thì không hề cay mà còn chua =)))))) Quán hôm qua mình ăn khá nhiều (có bill ở dưới): 1kg rưỡi dzú và ba rọi, 800gr mề, 500gr sụn và 200gr bạch tuộc cùng nửa thùng Ken bạc với nước ngọt trà đá linh tinh, tốn tổng bill có 1tr5 😂 QUÁ RẺ ăn no xỉu ! 📍 Về thái độ nhân viên thì đông quá nên mấy cô cũng kiểu hơi bực với gấp xíu. Quán bán từ 6g30 đến 9g30 tối nên đến lúc quán đang set up thì ra món hơi lâu nhưng lúc sau nhanh. Lúc xin thêm nước chấm thì mấy cô cũng la xin ít vừa đủ ăn thôi, đừng có lấy dư rồi bỏ đó 😅 Nhưng mình cũng thông cảm tại đông quá nên bỏ qua bỏ qua. Chỉ tiếc cái là không gian ở đây hẹp quá ngồi hơi chật :< 📍 À LƯU Ý SIÊU BỰ là Quán NGHỈ MỖI THỨ HAI HÀNG TUẦN NHA!
người yêu thích