[HCM] UỐNG TRÀ SỮA 0đ và CÁI KẾT BUỒN 😓
🤔 Nghe con bạn mình tấm tắc khen trà sữa ba lá trà nên cũng ủn mông đi uống. Và nhân dịp nó được cho voucher free nên cho mình =)))
😭 Mình gọi 1 ly trà sữa ba lá trà đặc biệt, topping gồm trân châu trắng, hạt thủy tinh dâu và thạch. Hình như càng hy vọng là càng thất vọng hay sao í. Không biết mọi người thấy như nào chứ mình thấy trà sữa tệ kinh khủng.
☹️ Điểm cộng be be là trà có mùi thơm, nhưng vị nhạt lắm lắm ạ. Trân châu thì bình thường, thạch cũng bình thường và đặc biệt hạt thủy tinh cho vào uống như ly trà sữa mà mấy chú hay bán trước cổng trường cấp 1-2 í. Chán thiệt sự huhuhuhu. Với cả mua về packaging nhìn siêu chán với giá tiền ly nước gần 50k
😓 Không biết có phải vì voucher của mình là free nên hơi ngang trái không. Hoặc là mình đã quá kì vọng ở đây là sẽ ngon như các brand khác. Không biết ý kiến của mọi người sao nữa hay có dòng thức uống nào của Ba Lá Trà ngon có thể gợi ý mình thử lại cũng được hic. À cộng 1 xíu là nhân viên cũng nhiệt tình, decor quán xinh (mình đi ở NTP) và yên tĩnh.
người yêu thích


