[HCM] TRỨNG CÚT CHIÊN SỐT ME
Này buồn miệng nhai chơi thì đã khỏi gì bằng.
Bột khi nào mua mới bắt đầu chiên. Lớp bột mỏng vừa chiên ăn ngay giòn rụm. Cắn tới đâu rôm rốp tới đó. Thêm một chút chua nhẹ của sốt me, kích thích vị giác =)))
Mà sau tội chơi ngu rưới nước me vô hộp rồi chụp choẹt choẹt nên số lượng bánh còn giòn hong dc nhiều -_-
Nên là mấy bạn ăn thì để nước me riêng ăn từ từ để tránh nhũn bột. Ăn ngay ăn nóng để cảm nhận độ giòn tan của bột hòa vs vị béo của trứng kèm chút chua chua sốt me...
Hộp mình mua là hộp 20k đó.. ăn ứ hự đầy nhóc, không đóng hộp lại được luôn mà
Cô bán từ 9h sáng.. thường thì tới 13h là hết.. mà cô bảo hên xui. "Mấy ông áo đỏ (mấy ông giao hàng đó) mua nhiều thì hết sớm, còn không thì chậm à con". Cô cũng vui tính dễ nói chuyện nữa. Bán từ t2 - t6 nha
Bột hết ngày bán không hết là cô đổ, không giữ lại bán tiếp nên yên tâm mỗi ngày đều là bột mới, k bị chua.
24 người yêu thích
1 bình luận
Mina Khánh Phụng
Level 1 30/10/2019 lúc 09:41