(HCM) TÀU HỦ XE LAM 🚌

Nhìn hình trên mạng thấy đẹp quá nên mình đi ăn nhân mấy ngày nóng như lò bát quái. Mình gọi 5 phần: Tả Pí Lù (27k), sương sáo (19k), truyền thống (12k), tàu hủ phô mai đào (24k) với xôi dừa (27k) ✅Điểm cộng: trang trí đẹp, từ quán đến đồ ăn đều rất đẹp, ngoài cửa có cái xe lam leo lên chụp cũng cưng. ✅Điểm trừ 🙂 quá dở, lạt thì rất lạt mà ngọt thì gắt họng. Mình thấy cầm chén ra ngoài mua ở mấy xe đẩy 5-10k còn ngon đậm đà hơn. Tàu hủ ăn hơi chát, vị chua chua. Nước đường thì có mùi nhưng không có vị. Ăn đỡ nhất chắc là cái sương sáo. ✅Nhân viên: nhìn hiền, tưởng nhiệt tình nhưng không. Mình xin pass wifi, nói đợi xíu (mà trong khi đang đứng không @@) rồi bơ luôn. Tí có nhắc lại mà vẫn không cho pass? Với tí nữa đá ở chén nó tan ra chảy tè le vô chân, xin có cái khăn cũng “dạ dạ” rồi thôi 😃 ủa là sao??
người yêu thích