[HCM] MILO GIẢI NGÁO
Thiệt sự là giải ngáo luôn.. Milo trân châu dì Mũi - món này mình nghe nhiều bạn giới thiệu lắm rồi mà mãi mới có dịp thử. Hồi xưa chỉ uống milo dầm thôi làm gì có trân châu. Không ngờ cũng perfect match dễ sợ
Đông dễ sợ. Đúng chất xe milo tự phục vụ =)))
"Con cắt milo giùm Mũi đi con, xong để đây nè"
"Con đổ milo vô ly giùm Mũi đi con, mỗi ly một bịch nha"
"Con múc sữa giùm Mũi đi con, 2 muỗng 2 muỗng"
"Mưa hả mưa hả, đợi Mũi múc trân châu giải quyết luôn cho mấy đứa 1 lần nè"
Đi mua nước mà xôm như đi hội chợ, rần rần hà..
Chỉ có milo, thêm miếng bột cacao rồi sữa đặc vs trân châu. Hết. Trân châu to, mềm, dẻo không bị cứng hay sượng.
Mình có thử món này ở chỗ khác rồi.. nhưng pha cho thêm sữa tươi với tá lả thạch, một số loại chua chua mình thấy không hợp.
Túm lại là ổn với giá 15k. Sẽ quay lại mua. Vậy mai mốt ghé Cô Giang sẽ lại bị đắn đo không biết nên mua gì.
2 người yêu thích
0 bình luận