[HCM] Mì Ốc Hến vỉa hè cực xịn

Hôm nay tranh thủ buổi học cuối cùng ở bên trường IUH nên ghé ăn rồi review cho cả nhà luôn Dạo này Sài Gòn hay mưa bất chợt, mà trời mưa ghé làm tô mì ốc hến là bá cháy bò chét rồi Quán bán từ 17h-22h nha mọi người, có rất nhiều món là Mì Hến, Bún Hến, Hột Vịt Lộn, Cút Lộn và còn có xào me nữa nha, ở đây còn có mấy loại nước giải khát như trà đào, trà tắc,... Do mình vừa tiêu hết lương tháng này nên hôm nay chỉ review cho cả nhà món Mì Hến trước thôi nha. Lúc mà gọi món người ta sẽ hỏi tô "đầy đủ" phải k, nếu bạn nào muốn ăn thêm tôm thì có thể gọi đầy đủ là 35k, còn tô thường thì chỉ 25k thôi, mà k hề kém cạnh tô 35k đâu nha Tô của mình 25k là có được khoảng 5 con ốc móng tay(làm rất sạch, k hề có mùi lạ) 2 con nghêu (hơi ít), và ty tỷ con hến :D :D. hến cực nhiều luôn, ăn vét hét tô mà vẫn còn dư, và thêm rau muống ăn kèm (rau muống ăn giòn k bị nhũn). Cái mình thích nhất ở món này là nước dùng rất đậm đà, không cần phải nêm nếm thêm. Ngoài ra thì nước chấm me để ăn kèm với ốc hếc cực đỉnh luôn nhé, chua chua ngọt ngọt hợp vị mình, mình ăn hết tô mì mà còn dư quá trời nước me nên vét ăn hết luôn :D Mình có ăn món bún Hến ở đây rồi, nước dùng và topping thì tương đương nhau hết, nhưng cá nhân mình thấy mì hợp vị hơn so với bún
người yêu thích