[HCM] GALBI BROTHERS

Lâu không ghé lại vì xa, nay thèm nên quay lại ai ngờ không được ngồi tự nướng :( Các bàn tự nướng là phía bên ngoài, ai ngồi bên trong sẽ được nướng sẵn đem vô. Nên đặt bàn trước khi ghé. 🥕 Đồ ăn: mình và bạn gọi buffet set A, menu buffet không có tại quán 😂 nếu quan tâm thì lên Facebook quán sẽ thấy. Mà trên đó giá chính xác thôi chứ món trong set chưa chắc là đúng 😥 Điểm đặc biệt ở đây là panchan của quán khá nhiều và ngon. Như hình bên dưới các bạn sẽ thấy panchan có: đậu hủ, kimchi, bánh gạo, rau xào, salad, đu đủ ngâm, miến, canh, khoai ngào đường, tỏi, ớt; lúc trước có trứng hấp nữa cơ, mà giờ hết rồi, buồn 😭 Trong set có mì lạnh và cơm trộn nữa, cái nào ăn cũng ok hết 👌 Về thịt thì có thịt bò, thịt heo không ướp và thịt heo ướp. Dĩa thịt heo ướp mình làm biếng chụp quá nên không có hình :)))))) Thịt do nhân viên nướng nên không quá khét, cũng được nhưng mình vẫn thích tự nướng hơn. Mình thấy trong set này cũng có kem tuyết nữa nên gọi thử, ăn chơi vậy thôi chứ không ngon 🙄🙄🙄 🥕 Không gian: ở ngoài có khoảng 8 bàn hoy, bên trong thì 6 bàn, nên bạn nào muốn đến ăn thì mình nghĩ nên đặt bàn trước để được ngồi bàn ngoài tự nướng. 🥕 Nhân viên: cũng được thôi, chắc đông với ai cũng đòi ngồi bàn ngoài nên không được vui 🤣 nhưng cũng không có gì quá, có điều lúc gần cuối, lên món hơi chậm, do chỉ có 1 người nướng 🤐 🥕 Giá cả: menu món mình có để trong hình bên dưới, menu buffet thì có 3 set, set A 220k, set B 270k, set C 370k (trên Facebook của quán có chi tiết từng set) 🐾🐾🐾🐾🐾🐾🐾🐾🐾🐾🐾🐾🐾🐾🐾 Tên Quán: Galbi Brothers Địa Chỉ: R1 - 25 Hưng Phước 4, Phạm Văn Nghị, P. Tân Phong, Q.7 (đối diện Tuyết Hoa bingsu, gửi xe phía bên đó luôn, miễn phí) Đánh Giá: 8.5/10 (ghé lại thấy hơi buồn hơn lúc trước :))))))) không được tự nướng nữa chứ) Tổng Bill: 660k/ 3 người
người yêu thích