[HCM] ĐÊM ĐÓI THÌ ĂN GÌ ❓
🙌 Cháo lòng thì luôn luôn là một món dễ ăn buổi đêm vì nó dễ tiêu hóa. Và xin thả nhẹ một tô cháo lòng nổi tiếng - cháo lòng Phan Đăng Lưu. Những chú cú đêm hay đói bụng thì đây chắc hẳn là một quán quen nên note lại 😂.
🌟 Đối với ý kiến cá nhân của mình thì danh hiệu cháo lòng best nhất SG chắc mình xin tặng tô cháo lòng này. Một tô cháo lòng bưng ra nóng hổi nghi ngút khói với đầy lòng, dồi, huyết và quẩy cắt miếng như này chỉ có 23k thôi đó. Cháo ở đây là được đánh với huyết nên có màu nâu nâu với lại vị ở đây nêm rất vừa ăn và có hậu hơi ngọt xíu (nhiều người thì lại không thích cái vị ngọt này lắm). Với mình thì thấy nó ngon đến mức mà ăn 1 tô là no rồi mà vẫn thèm thuồng muốn ăn thêm 😂
💯 Về không gian quán, quán bán từ 11g30 đến tận 2h sáng. Và càng về khuya quán càng đông, nên được nhất các bạn nên đi ăn tầm 8g tối là lúc quán có vẻ thưa thớt khách. Có lần mình ăn lúc 12h đêm vừa không đủ bàn ngồi mà chỗ để xe cũng không đủ.
🙌 Khuyến khích mọi người gọi thêm quẩy hoặc dồi thêm ăn kèm vì siêu siêu đỉnh. Tổng bill mình ăn hai tô đầy đủ và 2 ly trà đá là 50.000 😍
người yêu thích


