[HCM] Đ Ậ U M Á ˡᵃ`ᵐ  ̄0 ̄
🥕Không gian: hình trên Facebook tưởng lung linh lắm, ai ngờ đến thì cũng nhỏ hoy, cũng khá bình thường. Quán là tông vàng của đậu rán, nói chung cũng khá bắt mắt.
🥕Món ăn: mình gọi phần 2 người, thấy vậy mà ăn cũng khá no. Phần này có bún, đậu, chả cốm, giò tai, nem chua, rau, dưa leo. Được trang trí trong cái mẹt lót lá chuối nên nhìn cũng hay ho 😗😗😗 Bún đậu ăn cũng được, ngon. Chị mình có gọi nước sấu, và đây mới là điều đáng ngạc nhiên :)))))) Nước sấu pha chung với nước tắc, có cả tắc bên trong. Uống thì không có kỳ mấy nhưng thực sự là không thích như vậy cho lắm, nước sấu thì chỉ có sấu thôi chứ pha loạn xạ vậy thì sao gọi là nước sấu nữa.
🥕Nhân viên: nhiệt tình và dễ thương, em dắt xe cho mình còn nói mình về cẩn thận 😂
Mình không ăn được mắm tôm nên ăn nước tương, mấy bạn thông cảm :)))))))))) Gu ăn uông của mình nó hơi bị ngược đời tí ╯︿╰
🐾🐾🐾🐾🐾🐾🐾🐾🐾🐾🐾🐾🐾🐾🐾
Tên Quán: ĐẬU MÁ làm (Đậu má viết hoa nha ╮(╯3╰)╭ )
Địa Chỉ: 279/1 Nguyễn Văn Lượng, Q. Gò Vấp (ngoài ra còn 4 chi nhánh khác nữa, có thể vào Facebook quán để xem địa chỉ)
Đánh Giá: 7/10 (cộng 1đ cho em nhân viên chứ thực ra định cho 6 thôi)
Tổng Bill: 103k (phần bún đậu 2 người, 2 khăn lạnh, 1 nước sấu, 1 trà đá)
người yêu thích


