[HCM] CHÍ MÀ PHÙ - CHÈ CỘT ĐIỆN 🙈
Hôm nay trời cứ mưa rả rít, làm 1 chén chí mà phù thì còn gì hơn nữa các ông êiiii
Quán này nằm ngay khu người Hoa, khu Đèn Năm Ngọn, ngay vòng xoay chợ Soái Kình Lâm. Mình đi tầm 6h mà hết chỗ ngồi ý, rất đông.
Chè ở đây là trên đỉnh của đỉnh luôn các ông các bà ơi. Chè ngọt thanh chứ không bị ngọt gắt, nhất là chè mè đen ở đây. Từ nhỏ đến lớn cứ phải gọi là bị ám ảnh với chè mè đen vì hồi trước ăn gần nhà bị ngọt quá làm sợ luôn. Nhưng mà ở đây làm lại ăn được. Không dám nói điêu luôn.
Ngoài chè mè đen ra thì còn Quy Linh Cao cũng khá ngon. Với cả món Hột Gà Chưng với Hột Gà Trà thấy người ta đến gọi nhiều lắm mà mình không ăn được trứng nên hơi rén, ai đến thử dùm mình nhá =))))
Kế bên có xe bò bía 4k/ cuốn ăn cũng ngon, tương đen tự nấu nên đặt và dậy vị lắm. Nên thử luôn nhoaaaa.
Vì khách đông nên nhân viên cũng không mặn mà lắm 😂😂
Tổng Bill : 30k chè + 20k bò bía
người yêu thích


