[HCM] - CAFE TÌNH NHÂN

Nói vui vậy chứ quán không chỉ dành cho mấy cặp đang yêu đâu mọi người. Điển hình là mình “đơn chiếc” đi vô cũng được nè, hihi. Quán không đầu tư về mặt decor mà chú trọng tạo không gian thư giãn, nghỉ ngơi. Mỗi bàn có vách ngăn lại còn có màn che phía trước nên cảm giác cực kì riêng tư, thích lắm. Mình thấy mục đích sử dụng quán là tùy thuộc các bạn, nghĩ đen tối thì cũng không mần ăn được gì, vì vách ngăn khá thấp. Nên thôi mình suy nghĩ trong sáng cho đời đẹp ha. Cảm nhận của mình thì thấy quán thiệt sự riêng tư, có mệt nằm ngả lưng cũng đỡ ngại hơn là vô mấy quán cafe bình thường rồi nằm sải lai gác chân lên ghế người ta… Là quán CAFE NGỦ nên mỗi ngăn vậy đều có để sẵn một cái gối lười bự bằng tấm nệm, hai cái gối nhỏ. Nếu ngồi học mệt mấy bạn có thể ngã lưng nghỉ một chút mà hông sợ mất duyên nè. Quán thích hợp cho mấy bạn vừa cần không gian yên tĩnh để làm việc lâu vừa có nhu cầu nằm nghỉ như mình nên mình cũng hy vọng mn tôn trọng và giữ đặc trưng cho nơi mình đến. Bữa mình đi đang yên lành thì có mấy bạn trẻ (trâu) vô đùa giỡn lớn tiếng suốt cả buổi, xui ghê. Ngoài không gian, thứ mình thích nhất ở đây chính là âm nhạc, quán mở âm thanh vừa đủ nghe. Nhạc Việt, nhạc Âu Mỹ, nói chung đều là thể loại Pop Ballad, hoặc mấy bản cover lại theo kiểu acoustic, nhẹ nhàng, dễ chịu. Nghe nói món đặc biệt của quán là Yogurt hạt đác nên mình order thử. Vị không quá xuất sắc nhưng cũng khá ngon, hạt đác dẻo dẻo, giòn giòn, gần giống như thốt nốt, ăn kèm với yogurt đá cũng ngon. Món bày đẹp mắt.
0 người yêu thích 0 bình luận