[HCM] BÚN ĐẬU BÚN ĐẬU ĐÊI
💯 Với một tình yêu to lớn dành cho bún đậu nên em quyết tâm có cơ hội là thử hết bún đậu ở SG :)) Nói là vậy nhưng chỉ mới thử qua A Chảnh, Bún đậu 29 Tốp mỡ, Bún đậu 36 Phố Phường, Ba Hiền, Đậu Homemade và 46 Cao Bá Nhạ :)))) Vậy mà em hong hiểu sao nay em mới tìm đến Tiến Hải 😭
😝 Trong cái list ngoằn ngèo em kể ra thì em ưng nhất là A Chảnh và Tiến Hải. Cả hai quán đều có nhiều chi nhánh nhưng em ăn thì hay ăn A Chảnh Nguyễn Thượng Hiền và Tiến Hải thì nghe nói Nguyễn Tri Phương là ngon nhất. Và vì lý do đó nên hôm em đi Tiến Hải Nguyễn Tri Phương nó đông nghẹt :)))
🌶️ Mẹt ở Tiến Hải nhìn nhỏ so với mặt bằng chung nhưng khá đầy đủ, chỉ có hơi ít bún thôi. Điều em ưng nhất là đậu hủ bên TH chiên hơi bị ngon, giòn rụm và ráo dầu cực kì. Nhưng điều làm e chán nhất là chả cốm, nó mỏng dính và cứng chứ không được như mấy quán khác. Với bên đây không có xòai như A Chảnh nên hơi chán một xíu. Nhưng về vị mắm tôm em thấy hai bên same same.
🤣 Hôm đó em đi 4 người gọi 2 mẹt thập cẩm, 1 dĩa dồi chiên, 1 phần đậu thêm, 2 phần bún thêm, 4 ly trà chanh và 4 ly trà đá hết 214.000. Đảm bảo no bể bụng luôn nha 😂. Quán khá đông vào buổi tối nhưng mà lên món cũng khá nhanh chứ không lâu lắm. Không biết có quán bún đậu nào ngon mọi người có thể giới thiệu thêm cho em thử đc không ạ 🤣
người yêu thích


