[HCM ] BÁNH TRÁNG CÔ LOAN GẮN LIỀN TUỔI THƠ

👉🏻Bánh Tráng chắc hẳ là đã quá quen thuộc với thời học sinh của mỗi người mà không chỉ học sinh mà bây giờ khi đã qua cái thời đó rồi mà vẫn còn nghiền , hồi trước hay ghé cô ăn lắm mà đã vậy mỗi lần ăn quất cả 5,6 bịch là chuyện bình thường luôn ngay cả mẹ tui cũng thích ăn bánh tráng cô loan nữa cứ kêu có ghé ngang không mua cho mẹ mà lâu rồi không ghé có hôm ghé thì lại hổng bán . 👉🏻Được bữa rảnh rỗi ghé mua về ăn gỡ đúng là hương vị vẫn vậy chỉ đơn giản mỡ hành , đậu phộng , hành phi , tôm khô nhuyễn xào thôi cũng đủ để k thể quên được rồi mà hồi trc ăn lén lén trong lớp còn thích hơn nhiều . Mà được cái giá cũng chỉ từ 5k-10k thôi à , ăn 1 bịch là cứ thòm thèm muốn ăn thêm bịch nữa mà mỡ hành ở đây k bị hôi tại tui có ăn mấy chỗ á kiểu mỡ hành để lâu hay sao ấy ăn nó cứ hôi kiểu gì ấy không có thơm . ❤️Bánh tráng cô Loan là tuyệt dời ông mặt trời luôn
người yêu thích