(HCM) Ăn vặt NHƯ QUỲNH huyền thoại 🍛

Kể từ lúc quán mới mở với 5 cái bàn nhỏ trong nhà thì đến giờ mới có dịp ghé lại với gần chục cái bàn 😂 mà hình như chất lượng xuống hẳn thì phải 😶 Không bao giờ me được khi nào còn bàn, đó là tuỳ vào độ may mắn trời ban 🙂 “hết bàn rồi con ơi” là chuyện bình thường. Mình gọi 5 phần lận mà ăn hổng nổi nên mang dìa 1 phần Nui Đút Lò (này thấy hương vị vẫn ổn định😂) nhưng nói chung hương vị vẫn đúng kiểu gia đình “nay chị nấu món này nè em ăn nha” 😂 ✅Cơm trộn: trứng, rong biển, cà rốt, dưa leo, thanh cua chiên, gà. Ăn nhạt nhách còn gà thì khô quéo queo luôn. ✅Tok thập cẩm: ở đây dùng đồ đông lạnh hết nha, mua ở siêu thị mấy cái bột in hình con tôm hay thanh cua là nó đó. Chuẩn canh thập cẩm kim chi nhà tự chế 🙂 tàu hủ non, chả cá, bò ziên gì là chị cho vô hết nên ăn vị hơi tạp xíu 😅 ✅Chè khúc bạch: khá ngon, khúc bạch siêu đậm vị vani luôn nè. ✅Sương sáo: đây làm bằng sữa đặc luôn í ăn siêu béo siêu mặp. Nhưng ai hay uống 50% đường là thấy ngọt liền :)) Nay quay lại giữ xe 5k, giữ xe 5k, giữ xe 5k 🙃🙃🙃 gì quan trọng phải nói 3 lần!!!
người yêu thích