[HCM] Ăn Vặt Như Quỳnh

🤔Sài gòn những ngày mưa gió lạnh lẽo thì đi đâu ? 🤔 Còn gì ấm áp hơn là việc đi ăn đồ Hàn nhỉ ? 👍 💁‍♂️Chả là mấy nay sài gòn mưa gió liên tục , nên cũng muốn ăn gì đó cay cay nóng nóng cho ấm bụng thì em người yêu biết được chỗ bán đồ Hàn nên triển luôn 😍, quả thật đồn như lời , vừa tới quán mặc dù nằm trong hẻm nhưng đông cực kì , nhìn vào hơi choáng vì full chỗ ngồi luôn 😞 nên phải đứng đợi 2p , được cái có bàn ngay nên cũng không sao 👏 🏘 Không gian quán thì cũng thường , nhỏ nhỏ thôi nhưng đồ ăn mới là điểm nhấn khiến mình cảm thấy bất ngờ về giá cả và chất lượng chỗ này 1. Mỳ tương đen (jamjang jamcha dì đó huhu tui hong có xem phim hàn) : 48k 🍝 - mình ăn mì trước , mì ở đây làm rất ngon , full topping rồi tương đen trộn lên nhưng đẹp mắt lắm , mình khuyên nếu đi 2 người thì kêu 1 tô thôi ăn chung vì ăn cũng dễ ngán , để bụng ăn món khác 2. Gà viên chiên (trời ơi tui yêu món này cả nhà) 🍗 - Gà viên chiên ở đây siêu siêu ngon luôn , mình rất bất ngờ giá chỉ 25k tận 8 CỤC GÀ viên chiên ăn kèm với tương gì chua chua cay cay 🥵😤 nói chung mình thề các bạn ăn hong ngon qua nhà mình mình trả tiền luôn ạ 😞 , quá rẻ cho một món ăn ngon như vậy.gà được tẩm bột chiên giòn bên ngoài nhìn siêu bắt mắt, bên trong gà mềm, chắc review xong đi làm dĩa nữa 😞 3. Tok thập cẩm (58k) : 🥘 - Món này trời lạnh mà ăn là bá cháy con bà 7 , nước cay cay nhẹ và nóng nữa , bên trong là bò, cá , tôm viên chiên kimchi , chả cá , toboki , thanh cua , ăn món này mà 2 ngừoi mới ăn nổi lun quý dị , nhiều lắm 4. Mình uống nước cam nên hong có giề để nói hjhj Tổng kết lại thì đây là quán Hàn mình cảm thấy ngon và giá cả hợp lí nhất mình từng ăn , các bạn chờ gì nữa , đi ăn thử thoi , ko hối hận đâu thề luôn
người yêu thích