🚫🚫🚫🚫[HCM] ĂN ĐI CHO BÉOOOOO🚫🚫🚫

Hôm qua thấy quảng cáo nên đi luôn các bây bê ạ. Đi xong về tuột mood xuống dưới mắt cá chân. Nhanh gọn là: 👌🏻Nhân viên thân thiện 👌🏻Đồ ăn ngon, ổn, socola milo ăn đậm vị, phô mai que thơm, riêng sốt trứng muối phô mai thì chưa thấy mùi trứng muối nhiều. Bánh toast rất mềm, ăn rất thích. Đúng với tên Béo luôn, siêu ngậy! Ăn sẽ khát nước lắm nha vì rất béo ngọt. 🚫Ngồi kế một nhóm khách siêu ồn, ồn váng cả đầu, nhóc con thì cứ cầm ghế đội lên đầu rồi giơ giơ le te chạy xung quanh. Ba mẹ nó thì mặc kệ🤧 🚫Xếp bàn cho mình ngồi ngay gần ống xả nước của nhà kế bên, đang ăn nước chảy xuống văng toé le. OMG! 🚫Buổi tối đợi RẤT LÂU. Mình đợi hơn nửa tiếng hơn mới có đồ ăn, cuối cùng thiếu ly nước mãi ko thấy ra. Mình mang bịch bánh tráng ngồi cuốn ăn hết luôn vẫn chưa có đồ ăn. Mệt mỏi thực sự! Bạn mình đi trưa thì bảo nhanh lắm😳 🚫Quán ăn nhỏ xíu trong hẻm nhưng có thu tiền giữ xe #3k dù xe để trước mặt. Nói chung đi ăn cho biết chứ ko nghĩ sẽ quay lại. Have fun at Saigon!
0 người yêu thích 0 bình luận