Hào né ngon tươi phơi phới
Này là quán chuyên về món Hào nha, có thể nói là đặc sản của quán đó. Cảm nhận là Hào khá tươi dù hôm ấy Nọc đi cũng trễ tầm 10h tối rồi. Giá cả cũng chấp nhận được. Ngoài Hào ra cũng còn nhiều món khác nữa he nhưng lần này review thì tập trung hào thôi nhỉ?
Tầm 708h thì rất đông, đáp 10h là lý tưởng luôn nè, thanh vắng nhưng dễ bị hết món. Hix T - T
Bàn ghế cũng lịch sự nhưng nhân viên có 2-3 người, chạy loăng quăng loạn xà ngầu í là vắng khách rồi đó, hông biết đông sẽ thế nào luôn
Món nhanh nhất là hào sống mù tạt nên gọi luôn 2 con chống đói, hào tươi, con to khá và mập nha, 20k/con hà
Hào nướng bơ tỏi 25k/con, con này to hơn chút, nướng thơm, nhưng tỏi cả đống lại hơi sông thế này thì em hơi ngại. Hehe
Hào nướng phô mai 25k/con luôn hé, phô mai cũng thơm béo, múc cả con lên chấm miếng tương xanh hải sản là siêu đã
Do cháo hào hết sạch em ức quá nên tuồn thêm 2 con hào sống nữa, hehe, siêu ngọt, thích nhất chấm thật nhiều mù tạt cho nó xông lên mũi.
Nghe đồn hào né ở đây là vơ đét á nên dù no rồi cũng ráng thử thêm, hài thì tươi, phần 6 con 69k cũng tạm ổn, sốt đậm đà nhưng hơi nặng vị tương ớt chứ hông mấy công phu gì, chấm bánh mì siêu sướng nhé
Hào chiên trứng 69k luôn nhé, chiên thơm lắm, hào sữa ngọt dữ thần, nhơ hơn nhưng chất lượng không kém cạnh mấy đâu nè
Menu đây nha, cũng đa dạng quá chừng món heng
Hào là món em rất bồ kết nên chắc chắn sẽ trở lại lần sau, món ăn lên hơi lâu nhưng phục vụ cũng khá dễ thương nên thôi tạm chấp nhận, không gian quán cũng thoáng mát nhưng không biết khi đông sẽ thế nào nhe. Chắc loạn, Nọc order nhiều lắm nhưng toàn hết món nên tuột cảm xúc ăn nhiêu đây thôi ha, ai có đi ăn thì review mấy món khác cho Nọc tham khảo với nha cả nhà