Hao Hao Sài Gòn

Một sáng chủ nhật nằm phè phởn ở nhà đến trưa . Cũng là lúc cơn đói ập đến mà không lẻ ở nhà sao ? Thì đây là một địa chỉ cho những bạn thích ăn brush mà giá vừa bình dân kèm view siêu đẹp để post hình tạo dáng . Quán nằm ở đầu hẻm 08 Hoàng Hoa Thám , khá rộng cho xe oto vào nha . Quán chỉ chỉ có 1 tầng nhưng khá thoáng và rộng có điều hơi tối . Quán gồm 2 menu đồ uống và thức ăn nhẹ . Món ăn chính mà mình muốn nhắc là các thể loại Bao nha mọi người . Mình có order 2 Bao là Bao gà và Bao bò. Món ăn vừa miệng sốt ngon . Vì là giá bình dân nên không thể đòi hỏi cao cho một bửa brush nhưng theo mình như vậy là vừa đủ á. Hôm đó mình đi 3 người có gọi 3 ly nước : trà xoài , trà lựu, trà cam ( mình không nhớ rõ tên cho lắm thông cảm nha quý dị ) nước ở đây không quá ngọt vừa uống có điều nguyên liệu trái cây đa số là đồ hộp làm sẳn chứ không phải đồ tươi . Còn về đồ ăn thì ngoài Bao ra thì mình có order thêm đồ viên chiên thập cẩm , da cá chiên . Đồ viên thì mình thấy giống như những hàng quán khác , còn da cá thì hơi cứng , mình là dân niềng răng nên không thích điều này . Bù lại thì sốt chấm đồ ăn vặt khá ngon hạp với mình
3 người yêu thích 0 bình luận