Hanuri quán ruột món hàn

Nói đến đồ ăn hàn thì mình không thể không riviu Hanuri được. Mình ăn hanuri đến giờ cũng được vài năm rồi ý. Đầu tiên là đồ ăn ở quán giá khá vừa tầm chứ không quá cao. Hồi trước mình đi ăn bên Nguyễn Đình Chiểu là cái lúc còn hay tụ tập fan kpop lại với nhau vẽ vời note tùm lun lên cái bảng ở chi nhánh này 😂 giờ hanuri cũng không còn hay mở nhạc các thứ như hồi đó chứ đó mê một phần là do dị á. Thứ hai là quán có món kem mình ưng cứ mỗi lần ăn xong mua thêm bingsu thêm kem là ăn lê ăn lếch 🙂 Mình ưng món gà cay của hanuri lắm gà thơm với giòn sốt lại ngon nữa cơm trộn với cơm bugogi cũng hợp vị mà được cái no ăn 1 cái no dữ lun á. thêm nữa mua gà thì mua kèm nước ngọt giảm còn 10k ly.✌ Chi nhánh mình hay đi là Điện Biên Phủ vì rộng ,có chỗ để xe nè. Lúc trước chi nhánh sư vạn hạnh nhỏ nhưng giờ đổi quán khác vẫn ở đg sư vạn hạnh nhưng dời địa chỉ á mình chưa đi thử nên không biét có rộng hay không.
người yêu thích