Hành trình T10 vượt xe máy từ Sg xuống Cần Thơ.

Lúc đi Sg bắt đầu đổ mưa,ghé dừng chân Tại nhà hàng hủ tiếu Mỹ Tho, vẫn hương vị của những năm trước nhưng giá cả có phần cao hơn. Sau khi ăn no nê lại tích tắc chạy xuống Cần Thơ để kịp đi dạo chợ đêm. Chợ đêm đủ các món Ăn vặt, đi dạo dọc bến Ninh Kiều ,những chiếc tàu ca hát trên sông âm thanh rất náo nhiệt. Sáng 4h30 sáng dậy đi chợ nổi mình đi 4 người/300k ko ghép khách .A này chạy tàu bao êm,nhiệt tình vui tính nữa. Đặc biệt Ăn bún riêu trên Chợ nổi của Cô này bao ngon.( lát mình kèm hình ảnh) Sau khi ăn sáng cafe trên sông xong,bắt đầu sống ảo các kiểu, rồi ghé thăm khu bán đặc sản các loại khô ở đây các bạn được ăn thử ngon có hể mua ủng hộ. Và ghé thăm tham quan nơi làm hủ tiếu... Tụi mình đi từ 4h30 mà 7h mới về vì mải chụp hình tham quan các kiểu. Mặc dù là lần 2 trở lại Cần Thơ nhưng vẫn Cảm nhận con người nơi đây rất mến khách,cuộc sống của người dân náo nhiệt tập trung mua bán đều ở trên Sông tấp nập. Thế là xong 1 đêm ở và check in Cần Thơ khám phá chợ Nổi lúc Bình Minh bắt đầu đã Kết thúc.
người yêu thích