☁️☁️ Hành Trình Săn Mây ☁️☁️

[Xunnie × Đà Lạt] ☁️☁️ Hành trình săn mây ☁️☁️ ? Cung đường từ Chợ Đà Lạt đi Trại Mát - Đồi Chè Cầu Đất ? Khởi hành 4:30 AM / 5 AM - Kết thúc tùy vào thời gian chụp hình của mỗi cá nhân ? 30k/người (hông biết sau này đông rồi có thay đổi giá hem tarrr) ? Quần áo ấm, kem chống nắng, khẩu trang, bao tay, khăn choàng, snack ăn nhẹ nếu đói --------------------------------------- Đi Đà Lạt cũng sương sương mấy bận nhưng đây là lần đầu tiên tụi mình đi săn mây luôn đó ạ. May sao gặp người chị Sài Gòn tháng nào cũng lên Đà Lạt 8 chục lần cũng lên chung đợt nên dắt tụi mình đi. Bạn nào chưa từng đi thì mình khuyên thiệt là mấy bạn nên xem tour trên mấy page uy tín Đà Lạt nha, người ta có mở tour dẫn đi săn mây đó ạ. Còn bạn nào muốn tự đi thì đi theo cung đường như mình nói nhưng với điều kiện tiên quyết là tay lái vững, không phóng nhanh vượt ẩu và DẬY SỚM nhen ? Tụi mình dậy lúc 4h sáng, vệ sinh cá nhân các thứ, bận đồ thiệt ấm và đặc biệt KEM CHỐNG NẮNG đầy đủ nha các chị em. Bởi vì sương sớm rất độc nha, không chuẩn bị đầy đủ là sương ăn nám mặt luôn đó. Xứt kem lên cổ, mu bàn tay hết nhen. Sau đó là đeo bao tay, khăn choàng cổ, khẩu trang luôn tại trời sáng sớm lạnh lém. 4h30 - 5h là phải lên đường thôi ? Không biết đường thì cứ search GG Map nha mọi người. Nói chứ mình thấy đi thẳng quài à nên chắc không lạc đâu ? Tụi mình hẹn chị Sài Gòn ở ngay Loteria Chợ Đà Lạt, chụp vài tấm Hồ Xuân Hương mộng mơ rồi đúng 5h đi nà ? Trên đường đi có nhiều đoạn nhìn xuống đồi có sương, có mây bao phủ rất đẹp nhe. Cứ tự tin mạnh dạng dựng chóng xe chụp hình nè. Qua đường nhớ ngó trước sau nha tại sáng sớm xe lớn cũng chạy á. Đừng chụp hình lâu quá để lỡ mất cảnh đẹp nơi đồi chè nhen, mỗi điểm dừng 5p rồi đi cho kịp ? Đặc biệt chú ý là có những đoạn đường sương khá dầy nên BẮT BUỘC các bạn phải bật đèn xe suốt hành trình để các xe chạy ngược lại thấy và người chạy sau không bị mất dấu hen. Tùy vào đoạn đường mà các bạn bật hoặc tắt đèn pha nhé. Chú ý luôn là không chạy quá nhanh, không phóng nhanh vượt ẩu để tránh điều đáng tiếc nha ? Điểm đến cuối là Đồi Chè Cầu Đất. Tụi mình đáp cánh tới đây là 6h12 sáng nè. Khúc này mình được dẫn đi nên cũng không biết phải diễn tả sao cho các bạn hiểu nữa huhu ? Kiểu như phải đi rồi thì mới biết á tại phải chạy lên gần hết đồi chè, xong quẹo vào đường mòn, cứ chạy theo đường mòn là tới chỗ chụp hình mây nè. Các bạn đừng lo đường tuy gập ghềnh nhưng cũng khá dễ chạy, sợ thì cứ đưa tay lái cho bạn nào chạy cứng nè. Tới rồi mới biết cũng khá nhiều bạn siêng năng dậy sớm đi săn mây như mình đó ☺ Vừa để xe là có một cô tầm 40 - 50 tuổi chạy ra thu tiền là 30k/người. Chị Sài Gòn bảo hồi đó chỗ này kiểu public ai tới cũng được, hông biết cô này ở đâu ra thu tiền nữa. Mà thôi, view đẹp, hình đẹp là bỏ qua hết mấy bạn heeee ? Chụp mây xong thì có thể chạy xuống lại đồi chè chụp hình nè. Chán rồi thì dìa lại trung tâm ăn sáng là hết bài. #dalat #thanhriviu #thanhdulich
người yêu thích