💓💗 HÀNH TRÌNH 7 NGÀY ĐI THÁI TỰ TÚC - ĐI MUÔN NƠI TỪ BANGKOK 💓💗

Nhân dịp vừa được chính thức “đá bay khỏi trường Đại học” tụi mình quyết định sẽ làm một chuyến du lịch để đời cùng nhau. Sau khi tham khảo mấy ngàn địa điểm thì tụi mình quyết định sẽ chọn Thái Lan để lưu trữ lại cột mốc đặc biệt lần này. Vì thời gian có khá là nhiều nên tụi mình quyết tâm oanh tạc hết những địa điểm được cho là đáng để đi hết từ Bangkok - Chiang Mai - Chiang Rai cho đến Koh Samet. 💬 Vì là chuyến đi tự túc đầu tiên của bọn mình nên bọn mình chuẩn bị khá là kỹ từ địa điểm sẽ đi cho đến hành lý, vật dụng cá nhân, vé máy bay, hoàn thuế tại sân bay, … Nhiều thứ cần phải chia sẻ quá, thế nên vì là chuyến đi để đời nên mình sẽ lập một bài viết để đời review lại chuyến đi của tụi mình luôn 🤣🤣 🔜 Trước tiên mấy bồ nên note lại rõ về chuyến đi của mình như : Đi đâu? Đi mấy ngày? Những nơi cần tham quan? Mỗi ngày đi mấy nơi để tham quan? Dùng những nhu yếu phẩm này trong bao lâu? Ăn ở đâu ? Nhiệt độ ở địa phương như thế nào? Trang phục được mặc, nơi ở, giao thông, tiền sử dụng, nhu yếu phẩm, tập tục địa phương và những điều khác v.v… Dựa vào những điều này để tổ chức sắp xếp chuyến đi một cách thuận lợi nhất nhen. 📝Nên check kĩ một lần nữa trước khi bay nhen: ✅ Hộ chiếu và bản photo ✅ Vé máy bay và vé khứ hồi ✅ Khách sạn và hóa đơn dặt khách sạn, ✅ Visa ✅ Bảo hiểm có thể mua trên trang web lúc đặt vé máy bay, mình mua nó trên web, chọn thời hạn là 30 ngày cho 1 người bình thường. ✅ Chuẩn bị 2 hình chụp kiểu hộ chiếu ( kiểu full ảnh không có viền trắng á), mẫu điền thẻ nhập cảnh, vì sau khi điền vào thẻ nhập cảnh thì mấy bồ mới lấy hành lý nha. Sau khi về nước thì lúc này mấy bồ phải trả lại thẻ nhập cư. 🛑⛔ Đầu tiên là về vấn đề máy bay : ▶ Sân bay ở Thái tập trung ở Bangkok với 2 sân là Suvarnabhumi (gọi tắt là BKK) siêu to siêu đẹp siêu hoành tà ráng và Don Mueang (DMK) nhỏ hơn cũ kĩ hơn và có hẳn quả sân golf trong sân bay luôn nhen. Ngoài ra còn có các sân bay ở Chiang Mai, Krabi, Phuket, Trang… ▶ Đa phần các hãng hàng không giá rẻ có tần suất chuyến bay tới Thái đông áp đảo như Air Asia, Nok Air… thì đáp ở DMK. Vietjet nhà mình thì sang chảnh hơn tẹo, đáp ở BKK. Và dù bay tung tăng đến mọi phương trời nào ở đất Thái thì vẫn transit ở Bangkok hen, tuỳ theo hãng bay mà thời gian chờ là vài giờ tới vô số giờ. ▶ Chuyến bay của tụi mình đáp ở BKK, trong lúc chờ transit tụi mình cũng tranh thủ shopping ở Duty Free Shop với vô số hàng hoá, mỹ phẩm, đủ thứ linh ta linh tinh để mua luôn. Nghe nói nếu như máy bay mà đáp ở DMK thì chỉ có thể lôi bọn bạn đồng hành cấu xé nhau để thời gian trôi nhanh thôi vì hổng có gì để chơi hết á 🤣. Cho nên hãy chú ý hãng máy bay khi book vé và tên sân bay mình sẽ hạ cánh nhé. 💢❓ Bọn mình đã bắt đầu chuyến đi từ đâu ? Lúc mình tham khảo mấy bài review của mấy bạn đã đi trước đó thì thấy có nhiều khuyến nghị rằng nên ở Chiang Rai vì nó thật sự rất đẹp, không xa Chiang Mai, có thể tiện duy chuyển và trả phòng trong cùng 1 ngày luôn. Thế nên tụi mình bắt đầu lịch trình từ 4 thành phố : BangKok, Chiang Mai, Chiang Rai, Samui . 🔖Sau đây là hành trình của tụi mình : Giao thông ở Bangkok thật sự rất tắc nghẽn 😣. Tụi mình đến vào lúc 1:30 chiều, do đường kẹt quá nên tụi nó quyết định đi bộ mua một vài thứ linh tinh như Sim 4G, những nhu yếu phẩm cần thiết và ăn nhẹ vài món ăn nhanh trên đường phố. Khi chủ khách sạn đến đón chúng mình và về tới Chiang Mai thì đã là 9:00 tối rồi. Không tính ngày hôm đó, hành trình của tụi mình bắt đầu kể từ ngày thứ hai. 1️⃣Ngày đầu tiên: ⚠️Thành phố cổ Chiang Mai : Được ví von là bông hồng phương bắc, Chiang Mai là một thành phố lớn còn giữ được nhiều nét văn hóa cổ xưa quan trọng, nơi có các kiến ​​trúc, truyền thống lịch sử và hiện đại của Thái Lan cùng tồn tại song song, tạo nên nhiều cảnh sắc đặc biệt lắm mấy bồ ơi. Đường phố xung quanh rất đẹp, chỉ cần tùy tiện giơ máy lên chụp đại thôi cũng thấy đẹp nữa á 👏🏻 Tụi mình chọn trải nghiệm đi bộ xung quanh trung tâm lịch sử để chiêm ngưỡng những bức tường thành cổ và hàng chục ngôi chùa Phật giáo. Tuy nhiên, ngôi đền nổi tiếng nhất là Wat Phrathat Doi Suthep lại nằm bên ngoài Chiang Mai trên một sườn núi nhìn xuống thành phố nên tụi mình chỉ có thể nhìn từ xa thôi, hơi tiếc một tẹo :( ⚠️Trường đại học Chiang Mai : Đây là nơi mà tụi mình mê mẩn khi xem Lost in Thailand nè. Trường đại học Chiang Mai ở vị trí rất đẹp, có hồ nước yên bình xung quanh. Mấy bồ có thể tham quan trường bằng xe buýt nhỏ trong vòng 30 phút. Giá cho mỗi khách là 50 baht (khoảng 32.000 đồng). Trường cũng cho thuê xe đạp, xe máy, xe hơi cho du khách tham quan. Các hướng dẫn viên tình nguyện cũng dễ thương và hòa đồng lắm, mấy bạn đó sẽ giúp mấy bồ hiểu hơn về lịch sử của ngôi trường nè. Ngoài ra thì bên trong có bán khá nhiều đồ lưu niệm dễ thương. Mình đã mua một cuốn bookmark bằng gỗ làm quà tặng và bạn mình thì thích nó lắm haha. ⚠️Trung tâm mua sắm MAYA : ➡ MAYA là phải đi. Ở tầng 1 có bán những chiếc túi hot của Bangkok, chỉ với vài chục đô là mấy bồ đã có một chiếc túi với chất lượng rất tốt. Ngoài ra cũng ở tầng 1 mấy bồ có thể tìm thấy ngay một cửa hàng các món tráng miệng của Dhara Dhevi, cùng với đó là một số gian hàng chăm sóc da, mà mỹ phẩm Thái thì mình mê lắm hehe. ➡ Tầng hai thì mấy bồ sẽ tha hồ lựa chọn các mặt hàng quần áo giày dép, túi xách,… từ hàng nội địa cho tới nhập khẩu luôn nha. ➡ Nếu mấy bồ đang cần tìm một cái sim 3G thì hãy lên ngay tầng 3 vì tầng này sẽ có một DTAC (là nhà cung cấp dịch vụ mạng điện thoại di động của Thái Lan). Ngoài ra tầng 3 còn có ngân hàng, tụi mình đã đổi một ít tiền ở đây để sử dụng, chỉ cần cung cấp hộ chiếu là được nhen. ➡ Đi bộ hết cả 3 tầng và đã cảm thấy đói ? Lên ngay tầng 4 liền, ở đây có rất nhiều nhà hàng với các phong cách khác nhau, từ món Thái cho đến món Nhật,… Còn nếu mấy bồ cần một chút gì đó để giải trí thì có thể vào rạp chiếu phim ở tầng 5 nha. 2️⃣Ngày thứ 2: ⚠️Chuyến đi đến Chiang Rai : 🍑 Nông trại Singha : Tụi mình chọn đi xe bus đến Chiang Rai mất tầm 6 tiếng. Giá trung bình cho một chuyến đi bằng đường này chỉ tốn khoảng 600 – 700 baht (khoảng gần 400 nghìn). Sau khi đến Chiang Rai, bọn mình thuê một chiếc tuk tuk, ban đầu tụi mình tính là sẽ đi đến nông trại Singha sau đó sẽ đi Đền trắng, Đền Xanh và Đền Đen. Công viên có nhiều hoạt động thú vị cùng với phong cảnh đẹp lắm. Tụi mình tham gia những đường trượt zipline đầy mạo hiểm, sau đó đạp xe ngắm cảnh, gần cuối ngày thì dạo trên không với những chiếc khinh khí cầu đủ màu sắc. Chính vì mãi chơi và vì nông trại Sinha đẹp quá, mãi mê chụp hình mà tụi mình chưa đi đến Đền Xanh và Đền Đen được đã hết ngày luôn rồi, chỉ kịp ghé qua Đền Trắng thôi. 😅😭 🏟️Đền trắng Wat Rong Khun : Tụi mình đến đây để tham quan các khu vực như cầu Luân Hồi – Tái Sinh, cổng thiên đường, … Được chiêm ngưỡng những nét độc đáo trong cách bày trí và trưng bày các pho tượng và tác phẩm điêu khắc. Toàn bộ kiến trúc được thiết kế màu trắng tinh khôi. Đây có lẽ là nơi cho ra đời nhiều bức ảnh đẹp nhất cho mấy bồ đó, thật sự đẹp đến nao lòng luôn mấy bồ ơi 😭 💰Vé để vào Đền Trắng là 50 baht 🕐Giờ nghỉ trưa của Đền là 12.00-13: 00. 3️⃣Ngày thứ 3: ☢️Trải nghiệm ở skyline: Để đến được khu vui chơi này thì mấy bồ nên đặt lịch hẹn trước 1 ngày để đảm bảo là sẽ có vé nhen. Có rất nhiều đại lý ở Chiang Mai để mấy bồ có thể đặt trước nè. Tụi mình đến đây chủ yếu để tham gia trải nghiệm cuộc phiêu lưu trên đường chân trời qua đường zipline dài nhất thế giới dài là 900m. Lưu ý là mấy bồ nên trang bị đồ uống và mang giày thể thao để dễ chơi nhen. ☢️ Chợ Warorot Market. Sau khi vui chơi thỏa thích rồi tụi mình quyết định tới chợ Warorot Market - một thiên đường ẩm thực đường phố nổi tiếng mà mấy bồ không thể bỏ qua đâu nhen. Mình vẫn còn nhớ mùi vị xúc xích nướng ở phía bắc (sai oua) kèm với ớt đỏ và xanh lá cây, da thịt lợn giòn (cap moo) và cả kem dừa nổi tiếng ở đây nữa. À đừng quên thưởng thức món thịt nướng và cà-ri ăn liền cũng khá phổ biến ở nơi này nhen mấy bồ. 4️⃣Ngày thứ 4: ☢️ Đảo Samet : Tụi mình kết thúc chuyến đi ở Đảo Koh Samet vốn khá gần Pattaya, đây là một trong những bãi biển còn hoang sơ sở hữu những bãi biển cát trắng dài rất là đẹp. Có một số quán bar bên bờ biển và các nhà hàng phục vụ du khách. Thời tiết hôm mình đi khá là đẹp, chúng mình còn bắt gặp nhiều loài động vật hoang dã gồm khỉ, chim mỏ sừng, vượn,.. trên đảo nữa. Quả là không sai khi người ta nói rằng bãi biển đầy cát của Koh Samet là một trong những nơi đẹp nhất trên thế giới. Tụi mình ở trên đảo 3 ngày, ngoài việc tụi mình bơi lội, chụp ảnh, ăn ở nhà hàng bên bờ biển, chơi game ra thì tụi mình đã có một bữa ăn hoành tráng tại một nhà hàng trên bãi biển vào đêm đầu tiên. Vừa ăn tối vừa ngắm nhìn những con sóng lăn tăn từ đằng xa thì còn gì bằng. Tụi mình còn được thưởng thức màn trình diễn pháo hoa chào đón du khách vào khoảng 9 giờ tối nữa. Đó là một trong những trải nghiệm không thể nào quên được của tụi mình đó 💓💗 🚗Phương tiện duy chuyển: Tụi mình đi BTS đến bến Ekamai, sau đó mua vé xe bus với giá là 157 baht/chuyến, recommend bạn nên mua khứ hồi để có giả rẻ hơn tẹo nha. Chuyến sớm nhất trong ngày là 7h sáng và lỡ ăn chơi lố giờ thì yên tâm chuyến trễ nhất là 7h tối. Cứ cách 1 tiếng là có 1 chuyến xe xuất bên, ngồi ê mông cỡ 4 tiếng sẽ tới bến tàu để ra đảo Koh Samet nhen 😅 🖤Một trong những điều thú vị trong chuyến đi của tụi mình nữa đó là được trò chuyện với khá là nhiều khách du lịch tới đây. Thật vui khi những con người xa lạ lại gặp nhau tại một nơi xa lạ khác, cùng nói về những trải nghiệm chung, thoải mái cười nói với nhau. Đây sẽ là một trong những khoảnh khắc thú vị nhất của cuộc đời mình khi quyết định du lịch tự túc nè ^^ Mặc dù đã về tới Việt Nam rồi nhưng những xúc cảm của mình về chuyến đi vẫn vẹn nguyên. Chắc chắn rằng tụi mình cũng sẽ sớm quay lại Thái Lan vào một ngày không xa và sẽ khám phá tiếp những nơi mà tụi mình chưa thể đi được. Hy vọng qua bài viết này sẽ phần nào góp thêm những gợi ý cho bồ nào có dự định sẽ đi hen. Nếu như có bất kỳ thắc mắc nào thì mấy bồ cứ để lại comment, mình sẽ giải thích thêm nè. Chúc mấy bồ du lịch vui vẻ 💓💗
người yêu thích