HÀNG ỐC CÓ BỘ ĐÔI PHOMAI SIÊU CUỐN 😍🔥

__ Thấy hàng ốc này trước được review nên cũng tò mò đi thử này. Tôi gọi ốc to, móng tay trứng muối, ốc hương chanh leo, sò điệp mỡ hành, tôm và bánh mì phomai …chu choa mạ ơi mê đắm 2 món này. Tôm phomai đi kèm với bánh mì, lấy thìa xúc vào đẫm tôm với phomai luôn, béo ngậy từng miếng á… cảm giác tăng cân mất kiểm soát 🙃. Mỗi suất tôi áng được tầm 5-6 con tôm size trung, siêu tốn bánh mì luôn á. Ốc hương chanh leo sẽ hơi hợp bác nào thích style sài gòn nhé, thơm ngọt vị chanh leo luôn. Ăn tưởng lạc quẻ, mà hợp phết nhé. Móng tay trứng muối thì cái sốt nó ngậyyy.. mà đậm vị trứng lắm, chấm bánh mì hợp luôn. Tôi còn xin quán thêm ít ngô xào cùng ( các bác nhớ giống tôi nha…tăng xin giảm chi 😂 ). Sò điệp ở đây size thuộc loại to, nướng cùng mỡ hành thơm lắm. Ăn không bị khô, mướt mà ngọt thịt. Mà với giá 40/con thì tôi thấy khá mềm. Bánh mì phomai ở đây cũng dính lắm nha, các bác nhớ bảo làm già già tí, ăn phomai xém tí sẽ thơm hơn ❤️. Món ốc luộc thì lại hơi mùa đông buồn tí… ốc hôm mình ăn lại hơi bị cát. Bữa này mình ăn 4 người chia ra mỗi người 200 nhé. Các bác tham khảo hoá đơn nha. — Follow insta của tôi để xem tại sao tôi không giảm được cân nhé 🙄: https://www.instagram.com/longlongne/ — Ốc Dung Mama - 10 Cát Linh
người yêu thích