Hang Múa - Ninh Bình

NINH BÌNH – HÀ GIANG – HÀ NỘI (26/12/2020 – 02/01/2021) ▪ Ngày 1. Hà Nội – Ninh Bình – Hang Múa Link video: https://youtu.be/wdFRttHltoQ Tuổi trẻ có bao lâu, vậy thì tại sao không trải nghiệm 😊 Chuyến đi này bọn mình đã lên plan 1 năm rồi, nhưng bị hủy liên tục vì dịch bùng phát ra cộng đồng. Vì bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và mọi người nên mới chậm trễ đến cuối năm mới xách balo đi được. Chuyến đi 8 ngày chỉ tốn chi phí 7.5 triệu cho một người, đã bao gồm tiền vé máy bay từ HCM – HN. Mời các bạn xem lịch trình cụ thể của tụi mình như sau nhé. ❖ NINH BÌNH (26-27/12/2020) ✓ Ở đâu: May mắn được biết đến Facebook chị Lương Moon trên group Ninh Bình bởi những hình ảnh lung linh mà chị chụp cho khách. Và mình thực sự không hối hận khi chọn khách sạn của chị làm nơi lưu trú. Dịch vụ từ A đến Z rất tốt luôn. Tụi mình chỉ việc lên máy bay, còn lại xe di chuyển từ sân bay đến Ninh Bình, chỗ ở, các địa điểm tham quan, ăn uống, tất tần tật được anh chị chủ tư vấn và lo tất. Phòng sang, xịn đẹp và rất mới, giá chỉ 250k. Di chuyển đến các địa điểm tham quan cũng rất gần. Nếu các bạn thích phượt thì có thể thuê xe máy tại đây luôn nhé. ✓ Ăn gì: Ngày đầu tụi mình ăn tại Khách sạn Hoa Biển luôn. Món đậu hủ ôm chuối ốc bươu, thịt dê tái chanh cuộn bánh tráng và rau rất ngon luôn. Ngoài ra, tụi mình có dạo quanh thành phố thì có ăn thêm Phở Bò và Bún Chả. Theo mình thấy ăn uống Ninh Bình giá vừa phải, không bị chặt chém nhiều. Buổi tối các bạn có thể ghé Phố đi bộ để nhâm nhi sữa đậu, cacao hoặc bánh tráng nướng và trứng nướng với thời tiết lạnh lạnh thì tuyệt vời luôn đó. Tụi mình đáp sân bay lúc 9h30, ăn “tạm” 2 ổ hamburger tại sân bay hết 270k mà xanh lè cái mặt ☹. Sau đó xe trung chuyển đón tại sân bay đưa tụi mình về nội thành và đợi xe Limousine đến Ninh Bình. Chị Lương Moon đặt cho bọn mình xe Duy Khang. Cảm nhận đi khá êm nha. Mình ngủ suốt chuyến đi 😊. Xe sẽ đến thẳng khách sạn luôn. Sau khi nhận phòng, thay đồ nghỉ ngơi, và nhận tư vấn điểm tham quan của anh chủ thì tụi mình ăn trưa tại khách sạn. Ăn trưa xong khoảng 14h, tụi mình di chuyển đi Hang Múa luôn để kịp thời gian. Đường đi Hang Múa cũng khá dễ đi, các bạn có thể tin tưởng Google map được nha. Một lưu ý nhỏ là đừng nên gửi xe bên ngoài vì các bạn sẽ đi bộ vào khá xa. Tuy nhiên thì tụi mình lại được trải nghiệm đi bộ đường làng nè. Giá vé vào Hang Múa là 10k/người. Lối đến tháp check in đỉnh kout là vượt qua những bậc thang. Theo mình thì không quá nhiều bậc nhưng vì xây dựng dốc nên khó đi và tốn nhiều sức thôi. Lên được đến tháp, phóng tầm mắt nhìn khung cảnh, thì mình chỉ muốn hét lên tuyệt vời. Vừa có núi vừa có ruộng rồi hiện hiện ẩn ẩn dưới màn sương, không khác gì tiên cảnh luôn ạ. Sau khi chơi chán chê, đợi đến lượt chụp ảnh thì cũng tầm 17h và tụi mình di chuyển về khách sạn luôn. Xem thêm bài review về du lịch Hà Giang tại: Xem thêm bài review về du lịch Hà Nội tại: #heolonton #ninhbinh #dulichninhbinh #checkinvietnam #hangmua
0 người yêu thích 1 bình luận
duong minh duc
Dương Minh Đức 22/07/2023 lúc 15:28
❤️
Trả lời