Hàng loạt món ngon trong menu mới update cùng với diện mạo xinh lung linh để tha hồ sống ảo ở Hoa Đồng Garden
Mấy tháng gần đây bận rộn với công việc quá nên ngay dịp đầu năm được nghỉ là lao tới Hoa Đồng Garden chơi liền. Mới có không gặp hơi lâu tí mà menu của quán đã được cập nhật cực kỳ xịn luôn, giờ không chỉ là uống nước, ăn vặt, ngắm hoa nữa rồi, mà còn gì nữa thì mời mọi người đọc tiếp mình sẽ bật mí liền thôi.
HOA ĐỒNG GARDEN
Địa chỉ: 18B Nguyễn Văn Linh, Bình Hưng, Bình Chánh
Thời gian: 06:00 - 22:00
Fanpage: https://www.facebook.com/Hoadonggarden/


Đến Hoa Đồng là mình thích đi lúc buổi sáng sớm hay buổi chiều giống vầy nè, cảnh bao đẹp.

Vào đây mà chụp hình là đảm bảo được triệu like luôn.

Vẫn là decor độc nhất vô nhị với những thùng container được thiết kế đầy màu sắc và bắt mắt.

Không gian ở đây thì vô cùng thoáng và mát mẻ, buổi chiều tối ngồi đây trò chuyện cùng bạn bè ngắm dòng xe qua lại là hết nấc.

Lần cuối mình ghé đây thì trang trí bên trong vẫn còn khá đơn giản mà nay quay lại đúng ngạc nhiên bởi độ đẹp và hoành tráng của quán.

Mỗi thùng container được vẽ theo mùa hay ho lắm luôn.

Đi vào buổi chiều nắng hắt từ cửa sổ vào càng mê hồn hơn nữa chứ.

Không còn từ nào diễn tả nữa thì lặng lẽ đứng vào chụp một đống hình đem về để dành sống ảo thôi nào.

Khép lại tiết mục khám phá không gian là sẽ đến với tiết mục ẩm thực.

Cơm cháy kho quẹt giá 45k

Không phải nói thêm nhiều với độ nổi tiếng của cơm cháy kho quẹt ở Hoa Đồng Garden rồi phải không, hồi xưa tới đây một lần dính luôn là tại món này nè.

Lâu rồi mới ăn lại mà vẫn đỉnh như ngày nào.


Cơm cháy chà bông mỡ hành giá 45k

Mặc dù vẫn gọi mấy món quen thôi nhưng mà tại ăn hoài mà cứ nghiền hoài đó. Ai ghé lần đầu thì nhất định phải thử qua đó nha.

Lẩu bò giá 200k/size nhỏ

Tadda, đây là bí mật từ nãy giờ nè. Lúc đầu là tụi mình gọi nước và đồ ăn vặt thôi, nhưng mà ngồi một hồi thì thấy vẫn còn quá đói, nhìn lại menu mới biết là nay còn có thêm khá nhiều món mới nữa,

Với độ tin tưởng vào tay nghề đầu bếp ở quán thế là mình quyết định gọi luôn và đúng là Hoa Đồng chưa bao giờ làm mình thấy vọng nha.

Mình gọi một phần lẩu bò nhỏ vậy mà đem ra cũng nhiều phết, một nồi như này 3 đứa mình ăn no say luôn.

Thịt bò ở quán cho khá nhiều, ăn vào miếng nào miếng nấy chất lượng lắm. Nước lẩu thì thơm lừng, đậm đà, đứa nào múc ra chén cũng húp sạch.

Thịt bò ở đây cắt miếng cực vừa ăn, không dày cũng không mỏng, lại không bị mỡ hay bị dai quá, vừa mềm vừa ngon dã man. Khác với mấy quán khác, ở đây là nước chấm đặc biệt của quán, tưởng lạ mà ngon hú hồn.

Nước uống ở đây thì mình vẫn gọi mấy loại cũ là Trà Đào, Trà Vải theo thói quen rồi hehe.

Đây là menu mới tinh với nhiều món ngon được cập nhật thêm nè.

Lâu lâu mới ghé mà chất lượng ngày càng đi lên chứ không hề giảm sút đi chút nào hết hỏi sao mà không ưng hoài nè. Thôi tóm lại là không chỉ tới đây chụp hình với cánh đồng hoa hướng dương hay là sống ảo với hàng loạt thiết kế đẹp lung linh trong thùng container mà còn thưởng thức những món ăn ngon bá cháy nữa đó nha.


