Hàng hủ tíu mì heo viên chuẩn người hoa ở chợ Thiếc
Hôm nay đi 'ăn sập chợ Thiếc' lại có món ngon giới thiệu cho mọi người nè.



Bình thường ăn hủ tíu mì bò viên quen rồi nay chuyển qua 'heo viên' nha.

Quán nằm bên hông trái chợ Thiếc khi đứng ở mặt đường Lê Đại Hành, hoặc mấy bạn có thể hỏi đường mò vào khu ăn uống, bán từ sáng đến trưa nhé.


Cái đặc biệt ở đây là những viên heo tròn ủm , to hơn chắc phải gắp đôi viên bò mình hay ăn, trắng trắng dai dai căng tròn nhìn hấp dẫn lắm

Mì tươi kéo tay đúng chuẩn người hoa nha mấy bạn.



Hủ tíu mì ở đây bạn sẽ được ăn kèm với heo viên, tai heo và 'chía díu', thay vì thịt như những chỗ khác, nên hẳn sẽ là trãi nghiệm vừa lạ vừa quen nha.

Một to ngon lành chất lượng là 40k, tô heo viên gọi thêm cũng 40k luôn giá có hơi cao 1 tẹo, nghe bạn mình nói có lên 5k so với hồi trước.


Ở đây nước lèo ngọt thanh và đậm đà ăn khá ngon, tai heo chía díu làm khá sạch sẽ không nghe mùi tanh, đặc biệt có nước chấm satế ăn ghiền lắm.


Tai heo và chía díu ăn vừa mềm dai sừng sựt, khá bắt miệng.

Heo viên này là siêu phẩm nha, viên heo khá nặng, dai mềm có độ 'xốp' hơn bò viên, lai lai giữa cá viên và bò viên, ăn cảm giác nhiều thịt ít pha bột, chấm với tương sa tế the the cay cay là hết sẩy luôn, cá nhân mình ưng món này hơn bò viên nhiều.



