Hàng chợ hơn 50 năm ẩn mình trong chợ lâu đời
Và kết thúc series hàng ăn uống trong chợ Thiếc sẽ là một hàng chè tráng miệng. Hàng chè này bán hơn 50 năm ở trong chợ này, từ hồi bà Bảy là chủ quán chè còn nhỏ đến bây giờ đã có cháu vẫn duy trì hàng chè mỗi ngày và lượng khách mỗi ngày rất đông.
Giờ bán cùng giờ hoạt động với khu ăn uống chợ Thiếc: 6h-12h
Các gian hàng ăn uống chợ Thiếc đã được review:
- Bún suông ( http://diadiemanuong.com/tp-ho-chi-minh/bun-suong-khu-an-uong-cho-thiec/ket-hop-bun-tuoi-voi-banh-canh-thanh-mon-bun-suong )
- Bánh bèo mặn, ngọt ( http://diadiemanuong.com/tp-ho-chi-minh/banh-beo-man-ngot-khu-an-uong-cho-thiec/banh-beo-ngot-mon-ngon-ko-la-nhung-it-cho-ban )
- Súp cô Bông ( http://diadiemanuong.com/tp-ho-chi-minh/sup-co-bong-khu-an-uong-cho-thiec/an-sup-co-bong-khong-lo-bi-doi-ach-nach-toi-trua )
- Hủ tiếu mì heo viên ( http://diadiemanuong.com/tp-ho-chi-minh/hu-tieu-mi-heo-vien-khu-an-uong-cho-thiec/mi-heo-vien-bong-ban-ngon-nhat-cho )


Hàng chè của bà Bảy nằm ngay trục đường ra vào khu ăn uống, nên khá dễ tìm, thấy trên bảng có nhận đặt chè xôi cho các dịp.

Giá chè chỉ dao động từ 6-12k, giá bán trong chợ nên cũng bình dân hơn những hàng chè ngoài mặt phố.





Hàng chè bà bảy tuy trong chợ mà khá là hoành tráng, cũng khoảng 10 loại chè xôi. Các món chè quen thuộc của miền nam, có kèm vào 1-2 món chè của người Hoa như món chè mè đen và sâm bổ lượng.



Đặc biệt có 1 món chè đối với mình khá đặc biệt, vì món này đậm chất miền Tây mà khá ít chỗ bán. Cơm rượu ăn với xôi vò, mà cơm rượu ở đây là miếng vuông chứ ko phải viên tròn.


Vì là bán trong chợ, nên chỗ ngồi cũng hạn chế, đa số khách là người đi chợ mua mang đi, nên chè xôi được gói trong bịch và trong ly sẵn cho tiện.


Chè chuối hấp, món này là món khoái khẩu của mình, có lớp mè rắc lên trên nước cốt dừa béo ngậy thơm thơm cực kì ngon.

Bánh chuối ở đây bán ko phải làm khuôn dẹp, mà làm khuôn chén từng cái. Cắt miếng khá to, bánh làm ko quá ngọt, phần bột cũng ko bị quá nhão nên ko bị ngấy.


Xôi vò và cơm rượu. Cơm rượu ở đây vị dịu, ko quá gắt mùi rượu nên dễ ăn, chỉ sợ mấy bạn nào thích ăn đậm thì chỗ này ko áp phê.

Món này ăn là phải kết hợp xôi vò, cho vào cơm rượu, phần xôi đậu xanh ngấm vào phần nước cơm rượu, ăn nồng nồng, đậu xanh bùi bùi cực kì lạ miệng, rất ngon.
Vậy là đã xong khu ăn uống trong chợ Thiếc rồi, hẹn gặp các bạn ở các bài review sau nha :).


