Hàng chè ngon có tiếng ẩn mình hơn nửa thế kỷ trong khu chợ tàu tấp nập người ăn
Hôm nay mình lại làm 1 tour dạo quanh chợ Thiếc xem có gì hấp dẫn, vô tình phát hiện hàng chè đã trụ vững hơn 60 năm, dì hiền lành ngồi 1 góc chợ xung quanh là những nồi chè nóng hổi nghi ngút khói.




Các bạn đi vào chợ hỏi khu ăn uống ở đâu là họ nhiệt tình chỉ vào nè, tới nơi là cả 1 thiên đường ẩm thực, quầy chè của dì cũng dễ tìm lắm, cứ nhìn theo cái bảng hiệu mà lần ra thôi, dì bán từ 6h sáng đên khi nào hết chè là dẹp nhé.


Ở đây chủ yếu là chè nóng, bạn muốn ăn đá có thể nói với dì, ngoài ra còn có sâm bổ lượng bạch quả táo tàu củ sen ăn siêu bổ và cả xôi vị, xôi vò nữa nha.






Có 'thời khóa biểu' luôn nè, mỗi ngày sẽ có nhiều loại chè khác nhau cho bạn lựa chọn, hôm nay thứ 6 mình đến nên có chè mè đen, trôi nước, chuối ...

Chè chén mỗi chén là 6k đồng giá nha mấy bạn ơi.


Mình thì ghiền chè mè đen nhất, ăn đúng kiểu người hoa, chè ngon, ngọt thanh, pha chút bùi bùi, bạn có thể xin ăn kèm với mè hoặc nước cốt dừa cho béo.

Chè chuối khoai mì bột báng, lâu lắm rồi mình mới ăn lại món này, ăn chua chua mềm mềm, thêm mùi thơm béo của nước cốt dừa nữa, siêu phẩm nha.

Chè trôi nước, vỏ bên ngoài không quá dày , đậu xanh bên trong tơi mềm, ngọt dịu , ăn không bị ngán.


Sâm bổ lượng này hơi bị ngon bổ luôn, có nhãn nhục táo tàu nè, hạt sen, bạch quả, củ sen, củ sắn, nấm tuyết, nấu với lá dứa nữa, mà chỉ có 12k thôi, quá trời rẻ, hình như món này làm theo phong cách chè của người hoa nên ăn có vị riêng lắm không giống như sâm bổ lượng bình thường mình hay ăn đâu nha.

Món này là ghiền thôi rồi, nếp đậu mềm dẻo ngọt dịu, hòa với chút béo của nước cốt dừa, rất dễ ăn .



Nói chung chè ở đây ăn ngon lắm, không phải nói điêu đâu, mấy bạn nên đi ăn thử trãi nghiệm cho biết nha, vừa ngon rẻ lại vừa sạch sẽ, dì bán cũng hiền lành nhiệt tình nên ngồi ăn thoải mái lắm, có chút hạn chế về chỗ ngồi do là quầy bán trong chợ, có dịp chắc chắn mình sẽ quay lại, chúc các bạn ăn ngon miệng.


