Hàng cháo gia truyền 43 năm thu hút người dân Sài Gòn
Quán cháo có tuổi đời 43 năm, nằm ngay góc ngã tư Hàng Xanh, dù nắng hay mưa, lúc nào cũng đông khách. Mình thấy quán này rất lâu rồi, nay mới có dịp ghé ăn thử xem thế nào.
Nằm ở số 283 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P25, Quận Bình Thạnh, TPHCM; mở bán từ 3h chiều đến tầm 2h sáng, quán có ít bàn ngồi lại vì chỗ này là khu vực thường xuyên xảy ra kẹt xe, tắc đường, vì vậy chủ yếu là khách mua về.
Nhìn tủ đồ ăn kèm là thích nhất, rất đa dạng, mình kể qua 1 số món mình nhớ như: trứng vịt muối, dưa mắm, thịt kho, chà bông, cá bống kho, ba khía, tép ram, cá cơm giòn, trứng gà, trứng bắc thảo,.... còn rất nhiều loại khác nữa.
Cháo đậu cốt dừa 15k. Nước cốt dừa đặc sánh, rất béo luôn. Cháo nấu đặc, đậu rất bùi.
Cháo trắng 7k được nấu nhạt, khi ăn kèm các đồ ăn mặn như thịt kho, trứng muối rất thích hợp, như kiểu vị sẽ được cân bằng.
Mình gọi đại 5 món ăn kèm: thịt kho, cá cơm, dưa mắm, trứng muối, trứng bắc thảo.
Dưa mắm 10k
Cá 10k
Thịt kho 10k
Trứng bắc thảo 20k
Trứng vịt muối 10k
Đồ ăn kèm có giá dao động từ 10 đến 20k, mỗi chén chỉ ít thôi, cá nhân mình thấy giá ổn không quá mắc nhưng cũng không có rẻ.
Phục vụ nhanh, lẹ.
Giữ xe miễn phí.
Tối thưởng thức 1 tô cháo trắng rất ấm bụng nhe
Khu này tới 2,3 quán cháo. Chú ý nhìn số nhà, địa chỉ cho chính xác nhé mọi người, kẻo đi lộn tiệm.